Thứ tư, 24/04/2024 | 23:25
RSS

Tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh mệt mỏi với yêu cầu 'oái oăm' từ chủ xe 7 chỗ

Thứ tư, 18/04/2018, 09:50 (GMT+7)

"Sau buổi làm việc ngày 17/4, tôi và chồng tôi đều rất mệt mỏi, không biết sự việc sẽ đi đến đâu", vợ tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh chia sẻ.

Trao đổi với PV báo Đất Việt, chị Nông Thị Cúc (vợ tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh mệt mỏi) cho biết: "Ngày 17/4, chúng tôi đã làm việc với người nhà chiếc xe 7 chỗ. Lúc sáng chủ xe 7 chỗ vẫn hẹn sẽ đến và bảo đi được 1/3 quãng đường. Sau đó chủ xe lại cho người khác xuống. Họ cũng bảo đã được chủ xe ủy quyền nhưng việc được ủy quyền ở đây chỉ được chứng minh bằng chiếc ảnh chụp giấy ủy quyền".

Theo chị Cúc, mặc dù chủ xe 7 chỗ không đến nhưng người nhà họ đến rất đông. Người thì nói họ ở Lạng Sơn, người thì nói họ ở Hà Nội Trong khi đó, nhà chị đến đây chỉ có hai vợ chồng.

Hỏi về kết quả buổi làm việc, chị Cúc bức xúc: "Tình hình làm việc chẳng đâu vào đâu, không giải quyết được việc gì. Họ bắt nhà tôi phải chuyển vào tài khoản của cơ sở sửa chữa ô tô 245 triệu. Tôi yêu cầu họ làm đơn không khởi tố nữa nhưng họ không chịu làm luôn mà yêu cầu gia đình tôi chuyển hết tiền rồi mới làm giấy nhưng tôi không đồng ý. Đây là số tiền rất lớn, tôi cũng không thể mạo hiểm như thế được.

Nếu như phải chuyển trước thì tôi dự định chuyển 100 triệu thôi. Sau khi họ viết đơn không khởi tố nữa thì tôi chuyển hết nhưng gia đình họ vẫn không đồng ý khiến không khí nặng nề, cãi nhau trong gara ô tô.

Vợ chồng tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh mệt mỏi
Chiếc xe Toyota 7 chỗ tại hiện trường vụ việc. Ảnh: NLĐ

Thấy khó hiểu nên tôi hỏi phía gara ô tô, người của gara đó cũng bảo đặt 50 triệu cũng được, không nhất thiết phải tiền nhưng chỉ cần ký vào giấy đồng ý sửa chữa. Tuy vậy, phía người nhà chủ xe vẫn không không đồng ý".

Chị Cúc nhận định, buổi làm việc diễn ra theo hướng dân sự, không có mặt của công an cũng không hẳn tốt. "Tôi thấy bên phía chủ xe 7 chỗ họ có gì đó không thật. Họ gọi bao nhiêu người đến làm việc. Ông này ông nọ ông kia đều nhận là người được ủy quyền.

Lúc đầu, chủ xe 7 chỗ kia bảo không về, lúc thì lại bảo ở Hải Phòng. Từ hôm xảy ra sự việc tới giờ anh Tiến mới gặp người này đúng một lần là hôm xảy ra tai nạn, từ đó đến nay chưa lần nào bác chủ ra mặt.

Tôi chỉ lo đến lúc chuyển tiền xong rồi họ không cần đến chúng tôi nữa rồi làm đơn truy cứu trách nhiệm hình sự anh Tiến. Thực sự trong việc giải quyết lần này, nếu người ta không có ý đồ thì tại sao lại khó khăn trong việc viết đơn và bắt phải chuyển hết tiền bởi chỉ cần tôi ký vào giấy là tôi có trách nhiệm sửa xe cho họ rồi".

Trước đó, ngày 14/4, Đội Điều tra tổng hợp của Công an huyện Thủy Nguyên đã mời anh Tiến tới để lấy lời khai, làm rõ các tình tiết trong vụ tai nạn tại huyện Thủy Nguyên vào ngày 23/3 vừa qua.

"Các anh công an bảo tôi không có gì đâu, cũng hướng là giải quyết dân sự. Tuy nhiên, kết quả thế nào phải chờ vào cuộc làm việc với phía chủ xe ô tô 7 chỗ vào ngày thứ 3 tuần tới (ngày 17/4 - PV). Hy vọng sự việc sẽ được giải quyết dứt điểm"- anh Tiến nói. 

Cũng trong chiều 15/4, trao đổi với Báo Người Lao Động, chủ xe ô tô Toyota 7 chỗ khẳng định: "Dù chưa nhận tiền nhưng gia đình đã thoả thuận xong rồi. Hẹn ngày gặp phía bên kia (ông Đỗ Văn Tiến - PV) rồi".

Được biết, trước đó, Đội CSGT - Trật tự huyện Thủy Nguyên đã tiếp nhận ban đầu vụ tai nạn giao thông ngày 29/3, sau đó đã chuyển hồ sơ cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện này điều tra theo thẩm quyền. 

Vợ chồng tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh mệt mỏi
Tài xế Tiến. Ảnh: Soha/Trí Thức Trẻ

Trao đổi với Thanh Niên trước đó, chủ xe Toyota bị hỏng khẳng định "không làm khó anh Tiến và chỉ muốn lấy xe nguyên vẹn về". Thậm chí, chủ xe này còn nói sẽ hỗ trợ anh Tiến 50 triệu đồng tiền sửa xe.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào ngày 29/3, tại xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên). Khi hai nữ sinh điều khiển xe tay ga ngã xuống đường, anh Đỗ Văn Tiến đang điều khiển xe tải chạy tới đã bẻ lái tránh, khiến xe tải bị đổ nghiêng và làm xe Toyota đang đậu bên đường bị hư hỏng. Anh Tiến bị thương, rạn 2 xương và phải đền bù tiền sửa chiếc xe Toyota với số tiền khoảng 245 triệu đồng.

Do cảm kích trước “cú bẻ lái thần thánh” cứu mạng 2 nữ sinh và vì hoàn cảnh gia đình anh Tiến quá khó khăn, nên cộng đồng mạng kêu gọi gửi tiền ủng hộ. Đến nay, anh Tiến đã nhận được số tiền ủng hộ khoảng 300 triệu đồng.   


Xem thêm: Chuyện khó tin ở một vùng quê

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN