Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:34
RSS

Sống sót 5 ngày đêm trong rừng dưới thời tiết -30 độ C nhờ thứ chẳng ai ngờ

Thứ ba, 06/02/2018, 10:11 (GMT+7)

Sau 5 ngày lạc trong rừng dưới nhiệt độ -30 độ C, người đàn ông 31 tuổi được cứu hộ tìm thấy trong tình trạng mê sảng và thiếp đi vì kiệt sức.

Người đàn ông 31 tuổi tên Andrey đến từ vùng Chelyabinsk ở miền trung nước Nga may mắn thoát chết nhờ thói quen hút thuốc lá sau khi trải qua 5 ngày bị lạc trong khu rừng gần Snezhinsk với nhiệt độ hạ xuống gần -31 độ C, Sputnik News hôm qua đưa tin.

“Tôi đã đi vòng quanh khu rừng nhưng mãi k tìm được lối ra cho đến khi thấm mệt. Nhìn thấy dấu chân người, tôi đã mừng rỡ đi theo nhưng cuối cùng kết quả vẫn vậy, đi lòng vòng và về vạch xuất phát như trong mê cung. Có lúc, tôi đi trong khu vực tuyết dày đến eo mình”, Andrey chia sẻ.

Bóng tối phủ khắp cánh rừng, trong người Andrey lại không có điện thoại di động. May thay, anh tìm thấy chiếc bật lửa cùng một bao thuốc lá. Chính những thứ này đã giúp Andrey chống chọi lại đêm đông buốt giá.

Sống sót 5 ngày đêm trong rừng
Andrey đã bị lạc 5 ngày đêm trong rừng dưới thời tiết -30 độ C. Ảnh: Internet

"Hai ngày đầu tiên tôi vẫn ổn, nhưng tôi đói cồn cào và khát nước, có cảm giác mất nước, vì vậy tôi uống tuyết tan và ăn ngọn lá thông. Tôi nhóm lửa và ngủ bên cạnh đống lửa để giữ ấm. Nỗi sợ lớn nhất của tôi là bị đông cứng trong rừng. Khi mọi người tìm thấy tôi, tôi đã không còn minh mẫn. Tôi cởi mũ và áo khoác và chỉ mặc độc một chiếc áo len", Andrey chia sẻ.

Theo các chuyên gia, Andrey cởi bỏ mũ, áo do một hiện tượng gọi là "sự ấm áp trước khi chết cóng". Khi bị cóng lạnh trong thời gian dài, máu ấm trong cơ thể sẽ được dồn vào sâu bên trong để bảo vệ các cơ quan nội tạng trọng yếu. Khi cơ thể cảm nhận được rằng không tiếp tục chống chọi được nữa với cái lạnh, máu ấm sẽ được giải phóng để tỏa ra khắp cơ thể một lần cuối.

Không thấy Andrey trở lại, bạn bè anh đã gọi đội cứu hộ tìm kiếm. Trải qua 5 ngày đêm, cuối cùng Andrey cũng được tìm thấy trong trạng thái mệt lả đi vì đói khát và kiệt sức. Ngay lập tức, Andey được chuyển tới bệnh viện cứu chữa. Các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi anh chỉ bị tê một bên tay và mất cảm giác lạnh chứ không hề viêm phổi hay bất kì triệu chứng cảm lạnh nào.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN