Thứ hai, 29/04/2024 | 00:53
RSS

Sau 40 năm mới được minh oan tội "giết vợ"

Thứ hai, 29/01/2018, 16:48 (GMT+7)

Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với ông Mưu Quý Sường (SN 1944, trú tại thôn Gốc Vối, xã Trù Hựu, người bị khởi tố, bắt giam và mang thân phận oan sai vì tội giết vợ suốt hơn 40 năm.

Sau 40 năm mới được giải oan tội giết vợ
Sau 40 năm mới được giải oan tội giết vợ

14 giờ 30 chiều 29/1, tại trụ sở UBND xã Trù Hựu, (Lục Ngạn, Bắc Giang), Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với ông Mưu Quý Sường (SN 1944, trú tại thôn Gốc Vối, xã Trù Hựu, người bị khởi tố, bắt giam và mang thân phận oan sai vì tội giết vợ suốt hơn 40 năm.

Đại tá Dương Ngọc Sáu, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang thay mặt Công an tỉnh Bắc Giang có lời xin lỗi đối với ông Sường và gia đình.

Trong suốt thời gian vừa qua, cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang cũng như Trung ương đều nhận được đơn của anh Mưu Văn Lợi về việc kêu oan cho bố đẻ là ông Mưu Quý Sường bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết vợ.

Do vụ án đã xảy ra hơn 40 năm, lãnh đạo Bộ Công an, VKSND tối cao đã chỉ đạo các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang phải thẩm tra, xác minh để giải quyết theo đúng quy định.

Ngày 2/1/1977, cơ quan chức năng nhận được tin tại thôn Gốc Vối phát hiện một thi thể là bà Nguyễn Thị Múi (vợ ông Sường). Sau đó, Công an Hà Bắc đã đưa ông Sường về trị sở công an huyện để lấy lời khai.

Con trai ông Sường bật khóc sau 40 năm khi bố đã mất mới được giải oan
Con trai ông Sường bật khóc sau 40 năm khi bố đã mất mới được giải oan

Ông Sường trình bây moi sự việc, khi thức dậy thì thấy thi thể vợ. Sợ liên quan nên ông Sường đã mang xác bà Mùi xuống suối rồi dựng hiện trường giả; bà Múi đã chết từ trước chứ không phải do ông giết. Nghi ông Sường là thủ phạm, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam ông Sường về tội giết người.

Đến tháng 4/1988, ông Sường được thả ra sau 11 năm 4 tháng tù giam. Ông trở về nhà trong tình trạng không nhà cửa, không con cái, bị kỳ thị vì án giết vợ. 

Do chưa có quyết định xử lý cuối cùng về vụ án này nên 31/12/2017, cơ quan công an đã ban hành quyết định đình chỉ vụ án do đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, đình chỉ điều tra đối với ông Mưu Qúy Sường do hành vi của ông không cấu thành tội phạm. 

Trở về nhà, ông Sường lấy vợ là bà Vi Thị Cú, tuy nhiên người đàn ông này đau đáu với bản án oan suốt hàng chục năm. Hoàn cảnh gia đình neo đơn, nên cứ đi làm được đồng nào ông Sường lại đi kêu oan.

Con trai ông Sường cầm di ảnh bố lên nhận quyết định oan sai
Con trai ông Sường cầm di ảnh bố lên nhận quyết định oan sai

Đến tháng 8/2008, ông Sường nhận được văn bản trả lời của Công an tỉnh Bắc Giang, cho rằng theo quy định, vụ việc của ông Sường đã hết thời hiệu để xem xét yêu cầu giải quyết bồi thường.

Tháng 11 năm đó, VKSND tỉnh Bắc Giang bất ngờ có văn bản trả lời, năm 1977, ông Sường bị Công an tỉnh Hà Bắc (nay là Bắc Giang) bắt giam oan sai vì tình nghi giết vợ là có cơ sở vì kết thúc điều tra mà cơ quan điều tra không có đủ căn cứ để kết luận ông phạm tội giết người. 

Đến năm 2013, ông Sường qua đời vì căn bệnh ung thư Trước khi mất, ông vẫn căn dặn vợ con tiếp tục kêu oan cho mình.

Bao nhiêu năm tháng đi kêu oan, đến ngày 3/1/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã trao quyết định giết người là oan sai cho cho con trai ông Sường là Mưu Văn Lợi. Đồng thời Công an tỉnh Bắc Giang cũng gửi lời chia sẻ với gia đình ông Sường về những mất mát trong thời gian qua và sẽ bồi thường theo pháp luật

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN