Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:17
RSS

Sập công trình ở trường mầm non Hà Nội, 1 chiến sĩ quân đội tử vong

Thứ sáu, 09/12/2016, 14:34 (GMT+7)

Vụ sập công trình trong khuôn viên một ngôi trường mầm non trên phố Hoàng Văn Thái (Hà Nội) đã khiến 1 chiến sĩ bộ đội tử vong và 1 người khác bị thương.

Vụ sập công trình nói trên xảy ra tại khuôn viên của trường mầm non Hoa Mai nằm trên phố Hoàng Văn Thái (thuộc Khương Mai, Hà Nội) vào sáng nay ngày 9/12. Theo đó, trong lúc nhóm thi công đang phá dỡ công trình, một bức tường bất ngờ sập xuống, đè lên 2 người.

Sập công trình trường mầm non 1

Hiện trường vụ sập công trình trong trường mầm non ở Hà Nội sáng 9/12. Ảnh VnExpress

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt và phong tỏa, quây bạt kín hiện trường tai nạn. Gạch vữa từ công trình đang phá dở vương vãi khắp hiện trường vụ tai nạn chết người.

Trao đổi với báo VnExpress, một lãnh đạo lực lượng cảnh sát PCCC quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho hay, vụ tai nạn sập công trình trong trường mầm non đã khiến 1 chiến sĩ quân đội tử vong và 1 nạn nhân khác bị thương, hiện đã được đi cấp cứu. Vụ việc không làm ảnh hưởng đến các bé mầm non trong trường.

Được biết, trường mầm non Hoa Mai được thành lập từ năm 1997, do Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân và Cục Hậu cần (thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân) quản lý. Hầu hết học sinh đang theo học tại trường là con em trong các gia đình quân nhân đã nghỉ hưu hoặc đang tại ngũ trên địa bàn.

Sập công trình trường mầm non 2

Trước đó từng xảy ra một vụ cần cẩu đổ làm sập trường mầm non ở TP.HCM Ảnh Dân Việt

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra tai nạn sập công trình trong trường mầm non. Trước đó vào khoảng 9h30 ngày 12/5/2016, một chiếc cần cẩu nặng tới hàng chục tấn tại công trình đang thi công ở Top Life Tower (phường 11, quận 10, TP.HCM) bất ngờ đổ sập trúng trường mầm non gần đó.

Ghi nhận của báo Dân Việt tại hiện trường vụ sập trường mầm non, chiếc cần cẩu “khủng” đè nát mái hiên của trường và nằm chắn ngang con hẻm 378 trên đường Điện Biên Phủ. Hàng loạt dây điện thoại, dây cáp viễn thông của trường mầm non và các hộ gia đình trong khu vực bị đứt.

Những người dân sống gần đó cho biết, đang ngồi trong nhà thì bỗng nghe thấy tiếng động rất lớn, rồi sau đó là tiếng khóc thất thanh của các cháu bé. Một giáo viên tại trường mầm non cho biết, vị trí cần cẩu đổ sập xuống chỉ cách lớp học của cô và các bé khoảng 20cm.

Sập công trình trường mầm non 3

May mắn không có cháu bé nào bị thương vong trong vụ sập trường mầm non. Ảnh Dân Việt

Mặc dù rất sợ hãi và bị giật mình, song cô giáo này đã lập tức dẫn các bé mầm non chạy ngược vào phía trong rồi tìm đường đưa học sinh thoát ra ngoài an toàn. May mắn, vụ sập công trình không khiến ai thiệt mạng.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus