Thứ hai, 29/04/2024 | 05:18
RSS

Quảng Ninh: Thiếu úy công an bị lũ cuốn trôi, thi thể được tìm thấy cách hiện trường 1 km

Thứ tư, 27/06/2018, 15:06 (GMT+7)

Đang trên đường đến nơi canh giữ phạm nhân ở phân trại, một Thiếu úy công an đã bị nước cuốn trôi. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể Thiếu úy đã được tìm thấy.

Quảng Ninh: Một Thiếu úy công an tử vong do bị nước lũ cuốn trôiGặp lũ quét khi đang làm nhiệm vụ, một Thiếu úy công an bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh minh họa

Chiều ngày 27/6, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận vụ việc một Thiếu úy công an đang công tác tại Trại giam Đồng Vải (xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) bị nước lũ cuốn trôi khi đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào sáng ngày 27/6, trên địa bàn xã Thống Nhất và nhiều xã khác của huyện Hoành Bồ xuất hiện mưa lớn trên diện rộng.

Mưa lớn khiến nhiều ngầm tràn và một số khu vực trên đường Quốc lộ 279 thuộc địa phận xã vũ Oai, xã Thống Nhất…bị ngập nước cục bộ. Khoảng 7h sáng cùng ngày, một trận lũ quét đã xuất hiện ở Trại giam Đồng Vải.

Trước tình hình trên, Thiếu úy Nguyễn Đức Anh (SN 1992, trú tại xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, Hải Dương) đã điều khiển xe máy xuống khu vực canh gác phạm nhân tại Phân trại số 2 để kiểm tra.

Khi qua đoạn đường gần trại giam, một trận lũ quét bất ngờ đổ về cuốn trôi Thiếu úy Nguyễn Đức Anh và xe máy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, huyện Hoành Bộ và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo việc tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng được huy động để thực hiện công tác canh gác tại khu vực các ngầm tràn để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi đi qua đây.

Sau khoảng hơn 4 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiêm, đến khoảng 11h30’ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Thiếu úy Nguyễn Đức Anh cách vị trí xảy ra sự việc chừng 1km.

Trao đổi với PV Đời sống Plus buổi chiều cùng ngày, ông Hùng, Trưởng Công an xã Việt Hùng cho biết: “Đồng chí Nguyễn Đức Anh có quê quán tại xã Việt Hồng. Đồng chí này cũng đã có vợ và 1 người con gần 1 tuổi.

Điều kiện kinh tế của gia đình Đức Anh cũng bình thường, vợ làm công nhân còn chồng làm cán bộ trại giam ở Quảng Ninh. Mặc dù đăng kí hộ khẩu thường trú tại xã Việt Hồng nhưng hiện vợ chồng đồng chí Đức Anh đều sinh sống ở Quảng Ninh để tiện công tác.

Từ lúc sự việc xảy ra đến giờ chúng tôi mới nhận được thông tin thông báo. Bố mẹ của đồng chí Đức Anh và người thân cũng đang chuẩn bị các thủ tục để đưa thi thể nạn nhân về quê để an táng”, ông Hùng cho hay.

Xem thêm:

Sau 10 tiếng, Phan Anh kêu gọi được 700 triệu ủng hộ đồng bào vùng lũ phía Bắc

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN