Thứ ba, 07/05/2024 | 18:35
RSS

Phú Yên: Chồng gào khóc bên thi thể vợ và 2 con bị xe tải lùi cán chết

Chủ nhật, 27/11/2022, 07:17 (GMT+7)

Có mặt tại hiện trường sau gần 6 tiếng xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 mẹ con tử vong tại chỗ ở Phú Yên, người chồng gào khóc, gọi thất thanh vợ và 2 con nhỏ.

Sự kiện:
Phú Yên

Phú Yên chồng gào khóc bên thi thể vợ và 2 con bị xe tải lùi cán chết

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Báo Người lao động

Trao đổi với Báo Người lao động tối 26/11, ông Phan Trần Vạn Huy - Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu cho biết, trên đại bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 mẹ con tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 26/11 tại km 1249+170m QL1, thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, TX. Sông Cầu, Phú Yên.

Vào thời điểm trên, ô tô tải BKS 76H-01318 do tài xế Trần Hữu Dương (SN 1987, trú huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu hành Bắc – Nam. Khi tới đoạn đường trên, xe tải đang đi bỗng dừng lại lùi ra sau va chạm với xe máy BKS 79V1-412.32 từ phía sau đi tới. Được biết, lúc tai nạn xảy ra khu vực hiện trường có mưa lớn, đoạn quốc lộ 1 qua xã Xuân Lộc đang bị hư hỏng, mặt đường xấu.

Vụ việc khiến 3 người đi trên xe máy BKS 79V1-412.32 chết tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị T. (SN 1981), Nguyễn Đăng K. (SN 2005) và cháu Nguyễn Xuân N. (SN 2016), cùng trú thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đau lòng hơn, họ là 3 mẹ con trong cùng một gia đình.

Phú Yên chồng gào khóc bên thi thể vợ và 2 con bị xe tải lùi cán chết

Do khoảng cách khá xa nên gần 6 tiếng sau vụ tai nạn, thân nhân người bị nạn mới có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo VTC News

Theo Báo VTC News, ngay khi xác định danh tính các nạn nhân, cơ quan chức năng đã lập tức báo tin đến người nhà, nhưng do khoảng cách khá xa nên gần 6 tiếng sau vụ tai nạn, thân nhân người bị nạn mới có mặt tại hiện trường.

Bước xuống từ chiếc ô tô 16 chỗ, ông Nguyễn Đăng Khoa (chồng và cha nạn nhân) lảo đảo bước tới nơi đặt 3 chiếc giường xếp phủ chiếu. Bàn tay run run lật chiếc chiếu đầu tiên, ông khóc nấc rồi gục xuống ôm lấy thi thể con gái nhỏ.

Cố lê bước tới 2 chiếc giường còn lại, ông Khoa ngã quỵ, trước mắt là 3 người ông yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi. Ông gào khóc, gọi thất thanh: “Vợ ơi, con ơi….” rồi tự đánh vào ngực mình.

Phú Yên chồng gào khóc bên thi thể vợ và 2 con bị xe tải lùi cán chết

Ông Khoa ngã quỵ khi 3 người ông yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi. Ảnh: Báo VTC News

Chia sẻ với phòng viên, người nhà nạn nhân cho biết, tranh thủ ngày cuối tuần, sáng sớm ngày 26/11, chị T. chở 2 con đi xe máy từ Khánh Hoà ra Bình Định thăm người con trai cả đi nghĩa vụ quân sự.

“Do nghe tin người con trai lớn chuẩn bị chuyển đơn vị đi xa nên 3 mẹ con từ sáng đã chở nhau ra thăm.  Em gái út cũng đòi đi theo vì nhớ anh… Không ngờ đây là lần gặp cuối cùng của 4 mẹ con”, một người thân kể.

Lúc 16h, khi nghe tin báo vợ con gặp nạn trên đường, ông Khoa đang đi làm thợ hồ đã tức tốc chạy về nhà và cùng người thân đến hiện trường. Ông chẳng thể tin được vợ và con mình lại chết thảm dưới bánh xe tải như vậy.

Xót thương những người xấu số, chính quyền và người dân cạnh nơi xảy ra tai nạn đã dựng bạt, mua đồ cúng, nhắp nén nhang cho các nạn nhân. Trong cơn mưa tầm tã, hình ảnh 3 chiếc giường xếp phủ chiếu nằm vệ đường khiến nhiều người có mặt tại hiện trường rơi nước mắt.

Đến 22h cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà lo hậu sự.

Trước đó, sáng cùng ngày (26/11), trên địa bàn tại phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc giữa xe tải chở đất và xe máy khiến một sản phụ đang mang bầu cùng 2 con tử vong tại chỗ. Nạn nhân là chị Ngô Thị Minh H. (33 tuổi, trú phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế), đang mang bầu đứa con trai 7 tháng tuổi và 2 con gái (đang học lớp 2).

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại