Thứ tư, 15/05/2024 | 14:49
RSS

Pháo sáng và cái gập đầu xin lỗi đầy đau xót của CLB Nam Định

Thứ sáu, 13/09/2019, 11:45 (GMT+7)

Chắc hẳn lúc này hàng vạn CĐV Nam Định đang rất buồn, họ buồn không phải đội nhà thảm bại trước Hà Nội mà buồn vì "kẻ phá hoại" bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy khiến nữ cổ động viên bị thương nặng.

Trận đấu bù vòng 22 V.League giữa CLB Hà Nội và CLB DNH Nam Định khép lại với 7 bàn thắng, trong đó 6 bàn của đội chủ nhà, 1 bàn của đội khách. Xen lẫn cơn mưa bàn thắng ấy là cơn mưa pháo sáng mà hậu quả của nó để lại thật đau xót.

DNH Nam Định là một trong những CLB có lượng CĐV hùng hậu nhất V-League và được tổ chức rất tốt. Dù thi đấu sân nhà hay sân khách, CĐV Nam Định luôn chiếm số lượng áp đảo. Một trong những nguyên nhân khiến đội bóng thành Nam "trỗi dậy" mạnh mẽ trong thời gian qua có một phần không nhỏ từ lượng CĐV nhiệt thành này.

Cổ động viên Nam Định ném pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy
Cổ động viên Nam Định ném pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy ở trận đá bù vòng 22 V.League. Ảnh: Internet

Không chỉ tạo nên hình ảnh ấn tượng trên khán đài, Hội CĐV Nam Định còn tạo nên hình ảnh cực đẹp ở bên ngoài bằng các hoạt động thiện nguyện đầy nhân văn và ý nghĩa. 

Còn nhớ cách đây gần một tháng, chính xác là ngày 17/8/2019, khi đang trên đường đến sân Thiên Trường để cổ vũ cho đôi nhà trong trận DNH Nam Định tiếp Quảng Nam, CĐV Nguyễn Khánh Ly đã không may gặp nạn và qua đời.

Sự ra đi đột ngột của cô gái 23 tuổi không chỉ khiến đội bóng, CĐV Nam Định sốc mà còn khiến những người yêu trái bóng tròn bàng hoàng. Càng đau xót hơn khi biết Ly có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Em đang ấp ủ tâm nguyện năm nay sẽ sửa lại ngôi nhà cũ nát để ông bà, bố mẹ có chỗ ở đàng hoàng hơn. Tâm nguyện bỗng dang dở...

Thế nhưng, dưới suối vàng em có thể ngậm cười bởi ngay sau khi em trút hơi thở cuối cùng, đội bóng và Hội CĐV Nam Định đã bắt tay ngay vào việc hỗ trợ, kêu gọi sự ủng hộ từ những tấm lòng thiện nguyện để giúp Khánh Ly hoàn thành tâm nguyện đang dang dở của mình.

Trên Fanpage gần 30 nghìn thành viên của Hội CĐV Nam Định đã đưa hình ảnh Khánh Ly đang tươi cười cùng bài viết kêu gọi ủng hộ để xây nhà cho gia đình em. Bài viết đó, được gim trên trang đầu của Fanpage suốt gần một tháng qua.

Những gì mà đội bóng Nam Định cũng như Hội CĐV của đội bóng này khiến người khác rưng rưng xúc động. Một nghĩa cử cao cả, thể hiện sự kết nối tuyệt vời của hàng vạn trái tim có chung một niềm đam mê cùng trái bóng tròn.

Thật đáng buồn, khi hình ảnh CĐV Nam Định đang lung linh và đẹp hơn bao giờ hết thì họ lại bị chính "người nhà" phá hoại. Phút 56 của trận đấu giữa Nam Định và Hà Nội FC, một quả pháo sáng được bắn từ khán đài B (nơi các CĐV Nam Định theo dõi trận dấu) sang thẳng khán đài A.

Quả pháo sáng nguy hiểm bắn trúng chân CĐV Huyền Anh đang có mặt trên khán đài khiến cô gái này bị bỏng nặng tới tận xương và đã phải nhập viện khẩn cấp để phẫu thuật.

Hình ảnh Huyền Anh gào khóc trong đau đớn khiến hàng vạn người chứng kiến cũng phải rơi lệ theo, trong đó có cả những CĐV chân chính Nam Định.

Cái gập đầu đầy đau xót của ông Sỹ và đội bóng DNH Nam Định.

Trên Fanpage của Hội CĐV Nam Định, ngay sau khi sự việc xảy ra, họ đã đăng đàn chỉ trích gay gắt hành động được cho là "phá hoại", "điên rồ" ấy. Từ HLV Nguyễn Văn Dũng, GĐKT Nguyễn Văn Sỹ và ông Bùi Tiến Dũng - Chủ tịch Hội CĐV thành Nam đều đăng đàn xin lỗi về những gì đã xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Sỹ dù luôn trân trọng sự ủng hộ của khán giả nhưng cũng không giấu nổi sự bức xúc trước hành vi phá hoại trận đấu bằng pháo sáng của CĐV Nam Định.

"Tất cả các hội CĐV Nam Định được thành lập nên với mục đích tạo thêm sức mạnh cho đội bóng, chứ không phải gây bè nhóm với nhau. Tôi sẽ có trách nhiệm gặp các trưởng nhóm để làm việc lại.

Còn những thành phần làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Nam Định, chúng tôi sẽ loại bỏ. Bóng đá Nam Định không có những hình ảnh như hôm qua. Đã có những mâu thuẫn cá nhân có tình đưa vào để làm xấu đi hình ảnh của hội CĐV bóng đá Nam Định.

Nếu còn để xảy ra những trường hợp như ngày hôm qua thì tôi xin nói với các bạn CĐV rằng hãy giải tán đi, đừng thành lập hội nữa. Ai làm thì làm, không cổ vũ thì thôi, còn tạo ra những chuyện như vậy chỉ thêm xấu hình ảnh CĐV Nam Định thực thụ mà thôi".

Ông Sỹ xưa nay là người điềm đạm, kể cả khi còn tung hoành trên sân cỏ hay khi đã ngồi trên băng ghế HLV và hiện tại là GĐKT. Thế nhưng, người đàn ông trầm tính này đã phản ứng rất gay gắt trước khi ông và đội bóng cúi đầu để xin lỗi CĐV nữ không may trúng pháo trọng thương.

Bóng đá là một môn thể thao tôn vinh cái đẹp và mang lại niềm phấn khích tột độ. DNH Nam Định đã, đang và làm tốt điều đó hơn bất cứ đội bóng nào ở V-League. Thế nhưng, bao nhiều công sức mà cả một tập thể cố gắng xây dựng và gìn giữ lại bị một vài kẻ quá khích cố tình phá hoại.

Bạn cảm nhận thế nào khi nhìn thấy hình ảnh hình ảnh GĐKT Nguyễn Văn Sỹ và đội bóng Nam Định cúi đầu buồn bã xin lỗi CĐV nữ bị thương? Với tôi, đó là hình ảnh đầy đau xót với sự mất mát quá lớn và sẽ còn mãi ám ảnh như vết thương đau đớn mà nữ CĐV đã phải nhận trên sân Hàng Đẫy.

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN