Sau 8 năm chờ đợi, người hâm mộ Nam Định mới lại được chứng kiến đội bóng con cưng chơi ở V-League. Vậy nên, trong trận ra quân, hơn 20.000 CĐV đã đổ về sân Thiên Trường tiếp lửa cho thầy trò HLV Văn Sỹ
Rất nhiều CĐV có vé nhưng cũng không vào được sân, phải đứng ngoài xem qua khe cửa
Dù đội nhà không ghi được bàn thắng, họ vẫn đốt pháo sáng
Pháo điện cũng liên tục được người hâm mộ thành Nam sử dụng, kèm theo những tiếng hô vang "Nam Định" suốt cả trận
Không chỉ nóng trên khán đài, dưới sân hai đội cũng chơi máu lửa, ăn miếng trả miếng
Nam Định lần lướt hơn trong hiệp một, nhưng các chân sút của họ kém duyên ghi bàn
Henry hai lần dứt điểm không thắng được thủ thành Tô Vĩnh Lợi ở cự ly gần
Sang hiệp hai, ngoại binh này có tình huống đánh bại thủ môn của Cần Thơ nhưng bóng lại trúng cột dọc. CĐV Nam Định trên khán đài ôm đầu tiếc nuối
Cần Thơ thi đấu thiếu đường nét, chủ yếu dùng các đường bóng bổng hướng tới Dyachenko. Sang hiệp hai, cựu tiền đạo của Quảng Ninh và TP HCM bất ngờ được trao một cơ hội ngon ăn khi Hạ Long chuyền về hỏng. Tuy nhiên, anh dứt điểm quả hiền không thắng được thủ môn nhập tịch Esele
Kết quả hòa 0-0 được giữ nguyên cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Cầu thủ Nam Định tiếc nuối khi không tận dụng được lợi thế sân nhà để hạ đội bóng mà họ đánh giá là đối thủ chính trong cuộc đua trụ hạng
Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với Becamex Bình Dương. Nguồn: VPF Media