Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:50
RSS

Kẻ đâm cô gái tử vong ở Bãi Cháy: 'Vũ phu, suýt lấy mạng vợ cũ'

Thứ sáu, 20/09/2019, 15:05 (GMT+7)

Mới đây, nhà chức trách địa phương tiết lộ chân dung kẻ đâm cô gái tử vong ở Bãi Cháy, Quảng Ninh.

Kẻ đâm cô gái tử vong ở Bãi Cháy: 'Vũ phu, suýt lấy mạng vợ cũ'

Chân dung nghi phạm Trần Quốc Hưng. Ảnh: Báo Giao Thông

Ngày 20/9, Công an TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã bắt được nghi phạm Trần Quốc Hưng (34 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long), đối tượng này đâm chị Nguyễn Tuyết M. (33 tuổi, trú tại khu 2, trú tại  phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long) trên cầu Bãi Cháy.

Thông tin trên Báo giao thông ông Nguyễn Hồng Được, Tổ trưởng tổ 36, khu 2 cho biết, Hưng là con trai út và duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Hưng có một vợ và một con gái 6 tuổi nhưng đã ly hôn cách đây khoảng 2 năm. Hiện tại, Hưng đang làm công nhân tại một công ty trên địa bàn TP. Hạ Long.

“Hưng là người cục tính, hỗn láo và vũ phu. Trước khi ly hôn với vợ, Hưng đã nhiều lần bạo hành gia đình, thậm chí suýt lấy mạng của vợ sau một cú vung xẻng hụt. Không những hung hăng với vợ, Hưng còn thường xuyên chửi bới, hăm dọa bố mẹ già”, ông Được thông tin.

Cũng theo ông Được, bố Hưng cho hay, đối tượng thường yêu đương với những người phụ nữ có con nhưng đã bỏ chồng và nạn nhân trên cầu Bãi Cháy cũng là một trong những “người yêu” của Hưng.

Về hoàn cảnh của gia đình, bố mẹ của Hưng đã già, sức yếu. Người bố đang làm bảo vệ, còn mẹ đi rửa bát thuê cho một quán ăn sáng. Sau khi hay tin con trai gây ra tội ác, bố mẹ Hưng rất buồn và chỉ biết khóc.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 5h30 ngày 19/9, chị Nguyễn Tuyết M., công nhân Công ty dầu thực vật Cái Lân (Quảng Ninh) đang điều khiển xe máy trên cầu Bãi Cháy thì bất ngờ bị Hưng dùng dao đâm nhiều nhát.

Sau khi gây án, đối tượng đã vứt con dao lại hiện trường rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, người dân báo cơ quan chức năng phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy. Trưa cùng ngày, chị M. được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy lên bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, đến chiều tối 19/9, nạn nhân M. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN