Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:13
RSS

HLV Troussier thua toàn diện HLV Shin Tae-yong, ĐT Việt Nam đã ở rất xa World Cup!

Thứ tư, 27/03/2024, 06:38 (GMT+7)

Trong vòng một năm dẫn dắt đội U22 Việt Nam và ĐT Việt Nam trên đấu trường quốc tế, HLV Philippe Troussier thua toàn diện trước đồng nghiệp Shin Tae-yong bên phía Indonesia. Có cảm giác ông Troussier "vá chỗ này" lại "thủng chỗ khác".

ĐT Việt Nam dưới thời HLV Troussier luôn "mắc bẫy" Indonesia

Trước khi bước vào trận lượt về bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 tiếp ĐT Indonesia tối nay (26/3) trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam bị đẩy vào thế phải thắng mới có thể giữ quyền tự quyết trong cuộc đua giành tấm vé còn lại của bảng đấu (đội đầu bảng Iraq gần như chắc chắn đã có vé) đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026.

HLV Troussier cảm nhận rõ sức ép từ nhiều phía và đã tin dùng thêm những cựu binh trong đội hình xuất phát. Cụ thể, so với trận lượt đi thua Indonesia 0-1 trên sân Bung Karno, ông đã thay ba vị trí ở hàng công. 

Theo đó, chân sút kỳ cựu Tiến Linh đá chính thay Nhâm Mạnh Dũng, vị trí chạy cánh trái thuộc về Văn Khang (trở lại sau án "treo giò) thế chỗ Minh Trọng. Văn Thanh đá chính ở vị trí tiền đạo cánh trái thay Đình Bắc.

Thực tế, ĐT Việt Nam đã nhập cuộc khá thận trọng, có vẻ hơi "căng cứng", trong khi Indonesia lại có được sự thoải mái trên mặt cỏ sân Mỹ Đình xanh mướt, khác hẳn mặt sân Bung Karno không tốt ở trận lượt đi.

Rất nhiều niềm tin được đặt vào HLV Troussier khi trước giờ bóng lăn ông đã chuẩn bị mọi phương án đối phó với mọi "biến số" tiếp cận trận đấu mà Inonesia có thể tạo ra. Ông bảo không chỉ tập hoá giải "chiêu ném biên" của đội khách, mà còn nhắc nhở các học trò không tái phạm những lỗi cá nhân như cách Thanh Bình phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền thua trận tại VCK Asian Cup 2024.

HLV Troussier thua toàn diện HLV Shin Tae-yong, ĐT Việt Nam đã ở rất xa World Cup!

ĐT Indonesia ăn mừng bàn mở tỷ số của Jay Idzes vào lưới ĐT Việt Nam. Ảnh: Lâm Thoả (Vnexpress)

Nhưng rồi sai lầm của ĐT Việt Nam lại xuất hiện ở vị trí ông Troussier ít ngờ nhất. Phút thứ 8, Thái Sơn chuyền sai nguy hiểm tạo điều kiện cho đối phương phản công và ĐT Việt Nam phải nhận phạt góc. 

Bóng từ chân "nhạc trưởng" Thom Haye (cầu thủ đang khoác áo Heerenveen tại giải VĐQG Hà Lan mới được HLV Shin Tae-yong gọi bổ sung) chuyền vào vòng cấm để trung vệ Jay Idzes (một cầu thủ nhập tịch Hà Lan đang chơi bóng ở Italia trong màu áo CLB Venezia tại Serie B) với chiều cao 1m90 băng lên từ tuyến 2 đánh đầu hạ gục thủ môn Nguyễn Filip mở tỷ số.

Chứng kiến bàn thua từ phút thứ 9 của ĐT Việt Nam, câu hỏi đặt ra là không biết HLV Troussier đã chuẩn bị phương án đối phó với "miếng đánh" này của Indonesia hay chưa?

Hàng thủ ĐT Việt Nam "mơ ngủ", hàng công thiếu "sắc"

Tính thêm bàn thua ở trên, đội U22 Việt Nam và ĐT Việt Nam dưới thời HLV Trooussier đã thua Indonesia ở những tình huống ném biên, phản công (bán kết SEA Games 32), phạt đền (Asian Cup 2024), ném biên (lượt đi vòng loại thứ hai World Cup hôm 21/3 vừa qua) và phạt góc.

HLV Troussier thua toàn diện HLV Shin Tae-yong, ĐT Việt Nam đã ở rất xa World Cup!

ĐT Việt Nam căng cứng khi tiếp đội khách Indonesia tối nay. Ảnh: Lâm Thoả (Vnexpress)

Các tình huống trên có thể tới một cách trực tiếp hoặc qua những tình huống bóng 2. Vậy còn tình huống nào nữa ĐT Việt Nam chưa để thua Indonesia? Đó là một pha tấn công trung lộ, đột phá xâm nhập vòng cấm qua 3-4 người trước khi dứt điểm?

Pha bóng đó đã xuất hiện phút 23. Từ một pha cầm nhịp, điều chỉnh đầy kinh nghiệm của Thom Haye, Ragnar (số 11) đã đi bóng như chỗ không người bỏ lại phía sau 3-4 cái bóng áo đỏ và dứt điểm chéo góc hạ Nguyễn Filip.

Nói không quá, có quá nhiều "lỗ hổng" nơi hàng thủ ĐT Việt Nam và có cảm giác "vá chỗ này" lại "thủng chỗ khác". Tới đây, người viết lại nhớ tới lời phát biểu của HLV Troussier tại SEA Games 32 về triết lý của ông: "Các bạn thấy đó, ở giải Ngoại hạng Anh, có những trận đấu đỉnh cao kết thúc với phần thắng 3-2 hoặc 4-3. Khi đẩy cao đội hình lên tấn công, chúng ta sẽ lộ những "khoảng trống" để đối phương khai thác. Nhưng tôi tin, đối thủ ghi 1 bàn, chúng tôi sẽ ghi 2 bàn, đối thủ ghi 2 bàn, chúng tôi sẽ ghi được 3 bàn..."

Thực tế thì trong 45 phút đầu tiên trận tiếp Indonesia tối nay, ĐT Việt Nam cũng đã có hai cơ hội vô cùng ngon ăn của Tiến Linh. Một pha tạt bóng bên phải rất chính xác của Xuân Mạnh vào trong vòng cấm nhưng Tiến Linh lại đánh đầu cận thành quá hiền không thắng nổi thủ môn Ernando phút 11 (ngay sau khi nhận bàn thua đầu tiên).

HLV Troussier thua toàn diện HLV Shin Tae-yong, ĐT Việt Nam đã ở rất xa World Cup!

Tình huống dứt điểm chệch cột dọc khó tin của Tiến Linh. Ảnh: Lâm Thoả (Vnexpress)

Một pha bóng khác là tình huống kiến tạo tinh tế của Văn Thanh cho Tiến Linh thoải mái đối mặt thủ môn Ernando nhưng anh lại dứt điểm đi chệch cột dọc khó tin (5 phút sau khi nhận bàn thua thứ 2)

Bên cạnh đó, ĐT Việt Nam còn có một cú đá phạt hàng rào tốt của Văn Khang nhưng thủ môn Ernando lại chơi tập trung, phản xạ tốt để cứu thua.

So với những trận đấu trước, sự "tích cực" duy nhất các CĐV thấy được từ HLV Troussier là ông "phản ứng" nhanh hơn để thay người ngay phút 31 với sự xuất hiện của Đình Bắc thế chỗ Văn Thanh.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Troussier tiếp tục cải thiện tuyến giữa khi thay Thái Sơn bằng Lê Phạm Thành Long. Tiếp theo, Văn Toàn, Hồ Tấn Tài vào thế chỗ Tiến Linh, Xuân Mạnh phút 59.

Nghĩa là chỉ chưa đầy 60 phút thi đấu (2/3 thời gian thi đấu), HLV Troussier đã sử dụng tới 4 sự thay đổi người nhưng không thể tạo nên sự đột phá.

Phút 61, Văn Khang bị chuột rút không thể tiếp tục thi đấu và Minh Trọng được đưa vào sân thế chỗ phút 66. ĐT Việt Nam hết quyền thay đổi người trong cái "ôm đầu" của Quang Hải bên ngoài sân.

Thời gian còn lại của trận đấu, những gì ĐT Việt Nam làm được là những nỗ lực đi bóng bằng... niềm tin của Văn Toàn và những pha lên tham gia tấn công dứt điểm hỏng ăn của trung vệ Việt Anh, Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài!

Dấu chấm hết của trận đấu như xát muối thêm vào lòng người hâm mộ trung thành còn nán lại sân khi Ramadhan Sananta (số 9) ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho ĐT Indonesia.

Với kết quả này, ĐT Việt Nam đã ở rất xa tấm vé lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Trận thua Indonesia sau 20 năm trên sân Mỹ Đình làm nhiều người nhớ lại tình cảnh của HLV người Brazil Tavares - người đã bị VFF sa thải ngay sau trận thua Indonesia 0-3 ở vòng bảng Tiger Cup 2004 (sau này đổi tên thành AFF Cup).

Vậy liệu phía trước, VFF có ra quyết định đanh thép với HLV Troussier?

Lê Minh
Theo báo Dân Việt