Thứ tư, 01/05/2024 | 05:03
RSS

HLV Chung Hae Seong nói gì khi đội nhà thua tan nát Hà Nội FC?

Thứ bảy, 25/07/2020, 07:46 (GMT+7)

Chia sẻ trong phòng họp báo, HLV Chung Hae Seong tỏ ra thất vọng với các quyết định của trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa CLB TP HCM và Hà Nội FC.

Sự kiện:
V.League 2020

Bất ngờ đã xảy ra trên SVĐ Thống Nhất ở vòng đấu thứ 11 giải bóng đá V.League, khi chủ nhà TP HCM với lực lượng mạnh nhất đã để thua trắng 0-3 trước đối thủ kỵ rơ Hà Nội FC, qua đó rơi tự do trên bảng xếp hạng sau hai trận thua liên tiếp.

Về phía đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm họ thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng sau vòng đấu này và dần trở lại với cuộc đua tới ngôi vô địch.

Đáng chú ý, trận đấu gây nhiều tranh cãi khi trọng tài chính điều khiển trận đấu được cho là đã mắc nhiều sai sót khiến thay đổi kết quả trận đấu.

HLV Chung Hae Seong tỏ ra thất vọng với các quyết định
HLV Chung Hae Seong tỏ ra thất vọng với các quyết định của trọng tài

Chia sẻ trong phòng họp báo, HLV của CLB TP HCM HLV Chung Hae Seong cho biết: “Hôm nay chúng tôi thua nhưng phải cảm ơn cầu thủ, họ đá sao các bạn thấy hết rồi, đây là lỗi của HLV. Tôi xin lỗi học trò, nói gì nữa, họ đá quá tuyệt vời, cố đến phút cuối, thi đấu 200%, 300% sức. 

Có khả năng, chỉ là khả năng thôi, không biết được. Chúng tôi có thể ghi trước và thua, hoà hoặc thắng. Bóng đá không nói được, nhưng hôm nay tôi không muốn nói về trọng tài. Tôi sẽ xem lại clip hiệp 1, xem trọng tài có nhầm hay không. Trận đấu này có mấy tình huống quá rõ lại không thổi. 

Trọng tài là một phần của bóng đá. Ở Hàn Quốc có VAR. Khi dùng VAR, cũng có thể trọng tài lỗi. Khi trận kết thúc, ban trọng tài sẽ xem lại. Ở Hàn có ban quản lý trọng tài, biết phải làm gì khi trọng tài sai sót. Chúng tôi phải chấp nhận đó là một phần của bóng đá. 

Về lối chơi, kết quả, thay người là trách nhiệm của HLV. Còn khi kết thúc trận, trọng tài phải xem lại lỗi đó, có lỗi phải sửa, phải đặt câu hỏi bóng đá Việt Nam 5, 10 năm nữa đứng ở đâu. Muốn phát triển, mọi thứ phải thay đổi, cầu thủ, HLV phải thay đổi, bóng đá muốn phát triển thì tất cả phải phát triển. 

Tôi chấp nhận kết quả, thua là thua, lỗi của HLV. Về trọng tài, có giám sát trọng tài, đấy không phải việc của tôi. Công việc của tôi là xử lý trận đấu, chuẩn bị cho trận sau. Quyết định của trọng tài ảnh hưởng nhưng chúng tôi chấp nhận. 

Dù thua nhưng khi thua bàn đầu chúng tôi đá tốt. Khi thua bàn đầu, toàn đội bị mất tập trung, bị tâm lý. Chúng tôi đã đá tốt trước khi thủng lưới. 

Một lần nữa, chúng tôi nhận thất bại không phải vì trọng tài, đó là một phần của bóng đá. Các cầu thủ đã đá hết sức, tôi muốn các bạn đánh giá. Thua thì thua nhưng đá hay, trọng tài ép như vậy nhắc học trò thế nào. Tôi là HLV, tôi là người nước ngoài, chúng tôi thua là thua, nhưng bóng đá Việt Nam muốn đi đường nào?".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN