Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:10
RSS

Đường dây buôn bán nội tạng xuyên Quốc gia: Kéo lưới non vì động ổ

Thứ ba, 08/11/2016, 07:04 (GMT+7)

Do có “biểu hiện tốt” trong khoảng thời gian sinh sống tại trạm chờ nên Nguyện được Tuấn trưng dụng làm tay chân. Nguyện có nhiệm vụ theo dõi những biểu hiện khả nghi của những người bán thận và báo cáo lại cho Tuấn.

LTS: Vấn nạn mua bán trái phép nội tạng người, đặc biệt là thận, đã rộ lên từ vài năm trở lại đây. Mặc dù Nhà nước đã ban hành các điều luật nghiêm cấm những hành vi mua bán trái phép nội tạng người, sức nóng của những “phi vụ đen” mua bán loại mặt hàng này chưa bao giờ ngừng.

Những ngày đầu tháng 10/2016, trong vai những người đang cần bán thận để lấy tiền trang trải nợ nần, phóng viên đã tiến hành thâm nhập vào một đường dây mua bán thận có đại bản doanh ở TP. Huế (Thừa Thiên Huế).

Động ổ…

Trong suốt quá trình thâm nhập vào trạm chờ bán thận do Tuấn quản lý, PV thường xuyên phải liên lạc với những người bên ngoài, thậm chí là cả Công an TP. Huế để sẵn sàng có phương án ứng cứu ngay khi có sự việc xấu xảy ra.

Đồng thời mọi động tĩnh trong đường dây của Tuấn cũng liên tục được cập nhật cho một người bên ngoài. Những tin nhắn ra bên ngoài đều được xoá hết đề phòng sự kiểm tra bất ngờ của Tuấn.

Những giấy tờ Tuấn yêu cầu PV chuẩn bị trước khi vào Huế

Khoảng 14h40 chiều, Tuấn đột ngột thông báo cho PV rằng mình sẽ được chuyển ra ngoài Bắc đến một trạm chờ khác ngoài đó. Lý giải cho điều này, Tuấn nói: “Bọn anh ở ngoài Bắc đang thiếu người, trong này thì nhiều người quá nên anh sẽ mua vé xe cho em ra Hà Nội”.

“Ra đến đấy, em liên hệ với anh Ngọc theo số 0966441xxx, anh ấy sẽ đón em. Ra ngoài đấy tiện cho chú quá còn gì, gần nhà, cứ đi làm thoải mái, hôm nào có lịch khám thì xin nghỉ 1 ngày là xong”.

Hơn 2 tiếng sau, không phải Tuấn mà chính Nguyện là người cầm tập hồ sơ của PV mở cửa phòng bước vào hối thúc PV chuẩn bị đồ đạc để ra Hà Nội gấp vì xe sắp chạy.

Nguyện bắt xe taxi cùng PV ra nhà xe Phương Trang ở số 15 đường Nguyễn Thái Học (phường Phú Hội, TP. Huế) để mua vé xe nhưng không được do xe đã hết chuyến.

Những giấy tờ Tuấn yêu cầu PV chuẩn bị trước khi vào Huế

Nguyện lên xe taxi, yêu cầu tài xế chở đến điểm bán vé của nhà xe Camel tại số 62 đường Chu Văn An (phường Phú Hội, TP. Huế). Sau khi đã mua được vé, Nguyện cùng PV tiếp tục di chuyển đến bãi chờ của nhà xe Camel tại số 86, đường Nguyễn Sinh Cung (phường Vĩ Dạ, TP. Huế) để bắt xe ra Bắc.

Sau khi đưa PV lên xe, Nguyện còn đứng ngó theo một lúc lâu để giám sát rồi mới chịu lên xe về lại nhà nghỉ Đông Sơn. Theo thông tin PV thu thập được trước đó, Nguyện cũng là một người có nhu cầu bán thận đã tìm được người nhận thận và đã hoàn thành tất cả mọi thủ tục chỉ còn chờ ngày ra hội đồng.

Do có “biểu hiện tốt” trong khoảng thời gian sinh sống tại trạm chờ nên Nguyện được Tuấn trưng dụng làm tay chân. Nguyện có nhiệm vụ theo dõi những biểu hiện khả nghi của những người bán thận và báo cáo lại cho Tuấn.

Trong suốt chuyến xe từ Huế ra Hà Nội, thỉnh thoảng Tuấn lại gọi điện kiểm tra. Như sợ PV không ra Bắc mà ở lại Huế nên Tuấn yêu cầu PV đưa điện thoại cho phụ xe để gã xác nhận thông tin PV đã lên xe.

 

Các đoạn chat PV và Tuấn trao đổi qua Facebook

6h sáng ngày 23/10, chuyến xe đưa PV từ Huế ra Hà Nội dừng chân ở phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội). 8h30 cùng ngày, Ngọc điện thoại yêu cầu PV bắt xe đến số 160 Khương Trung (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) rồi liên lạc lại để gã đưa vào trạm chờ. Qua những cuộc nói chuyện điện thoại với Ngọc, mặc dù sinh sống ở Hà Nội nhưng Ngọc lại nói giọng miền trong rất rõ rệt.

Sau khi đến điểm hẹn, PV liên lạc với Ngọc để thông báo. Ngồi chờ tầm 10 phút, Ngọc điện thoại trở lại yêu cầu PV miêu tả hình dáng và màu áo để gã dễ tìm.

Khi nắm được đặc điểm, Ngọc nói qua điện thoại: “Mày là nhà báo đúng không? Mày là thằng V.D. làm cho tờ xxx đúng không? Thằng bạn tao đi cùng nó nhận ra mày rồi. Thôi mày về đi. Tao không dính với báo chí”.

Mặc cho mọi lời giải thích của PV nhưng Ngọc đều từ chối nhận người. PV điện thoại ngược trở lại cho Tuấn trong Huế nói rõ nguyên nhân và hy vọng Tuấn có thể ra mặt nói giúp với Ngọc.

Tuy nhiên sau cuộc nói chuyện với Ngọc xong, Tuấn gọi điện trở ra cho PV nói rằng bạn đi cùng Ngọc nhận ra PV nên Tuấn cũng không giúp được. Kể từ lúc đó, ngoài số điện thoại của Tuấn, thì những số liên lạc của Ngọc, Nguyện, Thuỳ sử dụng để liên lạc với PV trước đó đều đồng loạt không liên lạc được.

Cơ quan công an vào cuộc

Một lúc sau, Tuấn nhắn tin lại cho PV với lời lẽ trách móc: PV xin ghi thuật lại toàn bộ cuộc trò chuyện với Tuấn

Tuấn: “Em ơi! Em làm khổ bọn anh quá. Mấy thằng cò đấy nó có ở đây đâu. Em quay thế bọn nó bị bắt thì bọn anh chết toi. Tới đường cùng mới phải làm cái này rồi. Giờ em làm bọn anh lại phải dọn đi nơi khác ở đây. Nhục quá em à!”

PV: Em có phải là nhà báo đâu. Em đã trình bày rồi, mấy anh không tin giờ lại nói thế mang tiếng em ra.

Tuấn: Em ơi, em nên rút kinh nghiệm khi làm việc. Anh không sao nhưng mệt lắm. Thôi giờ chuyển nhà nghỉ đã. Thế nhá! Các anh ấy mà thấy anh nhắn tin cho em lại tưởng anh cấu kết với em thì chúng nó đánh anh chết.

PV: Anh đi cùng anh Ngọc ra đón em vừa nãy anh ấy nhận ra em là nhà báo đấy. Hình ảnh của em anh ấy cũng chụp lại rồi.

Những tin nhắn Tuấn gửi cho PV

Đường dây đã bị động, nghĩ rằng mọi công sức những ngày qua sẽ trở thành công cốc, trạm chờ bán thận ở nhà nghỉ Đông Sơn thấy động sẽ di tản đi nơi khác nên PV lập tức điện thoại cho công an TP. Huế (Thừa Thiên Huế) trình bày vụ việc và đề nghị đồng chí cử cán bộ đến nhà nghỉ Đông sơn để kiểm tra.

Theo thông tin ban đầu, kết quả kiểm tra nhà nghỉ Đông Sơn, Công an TP. Huế cho biết đã phát hiện nhiều giấy tờ khám chữa bệnh, hồ sơ. Những người trú tại nhà nghỉ cũng không khai báo tạm trú, tạm vắng. Nhận thấy có biểu hiện khả nghi nên lực lượng chức năng đã mời tất cả về công an TP. Huế để lấy lời khai. Khi có kết quả chính thức, sẽ có văn bản thông tin cho báo chí.

Thông tin về vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật khi có thông tin chính thức bên phía công an TP. Huế.

Nhóm PV
Theo Đời sống Plus