Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:04
RSS

Diễn viên Văn Toản và hành trình giúp hàng trăm người tự chữa bệnh

Thứ năm, 19/04/2018, 07:53 (GMT+7)

Luôn tâm niệm sống là sẻ chia, hơn một năm qua, diễn viên Văn Toản đã giúp đỡ rất nhiều người tự chữa khỏi bệnh của mình.

Gặp diễn viên Văn Toản vào một buổi chiều, tôi hỏi ông về hành trình chữa bệnh của mình và chỉ người khác cách chữa bệnh, ông liên tục bảo với tôi rằng “Bản thân tôi chẳng có tài cán gì, chỉ là biết các bài thuốc dân gian và hướng dẫn cho người khác cách sử dụng các bài thuốc để chữa bệnh mà thôi.”.

Nghệ sĩ Văn Toản, Nghệ sĩ Văn Toản chữa bệnh

- Cơ duyên nào đã đưa ông từ một nghệ sĩ đến công việc chữa bệnh hiện tại?

Cơ duyên đưa tôi đến công việc chữa bệnh như hiện tại là nhờ cuộc nói chuyện với chị Uyên – Nguyễn Tâm Uyên. Chị ấy nói chuyện vui với tôi thế này: “Nhìn bác khỏe mạnh thế này, bác có ốm đau gì không?”. Tôi mới bảo là tôi không ốm đau gì mà còn chữa bệnh nữa. Thế chị ấy mới hỏi là tôi chữa bệnh gì thì tôi cũng kể ra cho chị ấy nghe, tôi không ngờ là chị ấy lại dùng điện thoại quay lại và đưa lên mạng. Thế là tôi buộc tôi phải chữa bệnh cho mọi người.

Không chỉ là người đưa tôi đến công việc chữa bệnh, chị Tâm Uyên còn là người có tấm lòng tốt. Chị đã in hơn 1000 nghìn cuốn sách về dạy bấm huyệt để phát cho những người cần.

- Vì sao ông lại biết được những bài thuốc chữa bệnh này?

Tôi là người sống trong thời chiến tranh, bao cấp nên gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là về thức ăn và thuốc men. Trong quá trình đi gặp những ông thầy, bà thầy, các bậc tiền nhân, tôi học được cách chữa bệnh đau dạ dày và các bệnh khác.

- Những người thầy của ông là ai?

Tôi có 3 người thầy. Người thầy đầu tiên là giáo sư Hà Văn Cầu – người chuyên nghiên cứu về tuồng, chèo và lý luận phê bình nhưng lại am hiểu y học đông dược nên tôi theo học ông ấy. Người thầy thứ hai là ông Lời – một thầy lang người Nam bộ ra sống ở đất Bắc. Tôi đến làm thuốc cùng ông ấy và ông ấy dạy tôi các bài thuốc chữa bệnh. Người thứ 3 là ông Lăng Tán – ông là người dạy chữa tất cả các bệnh bằng cột sống.

Có một điều đáng tiếc là tôi không học được phương pháp chữa bệnh của cụ Trưởng Cần. Cụ có phương pháp chữa bệnh rất thần bí nhưng tôi không tiếp cận được. Đến khi tôi tìm được cách tiếp cận thì cụ mất nên tôi không làm đệ tử của cụ được.

- Lý do vì sao ông lại quyết định đem những bài thuốc mình học được chữa bệnh người khác?

Thứ nhất, khi tôi gặp các bậc tiền nhân và bái sư thì tôi có hứa một điều là tôi học chỉ giúp người, tuyệt không lấy tiền của ai cả. Kể cả quà mang đến tận nhà biếu tôi cũng không nhận. Tôi chưa hề nhận quà của bất kỳ ai cả.

Thứ hai, tôi sống theo đạo Phật, tự nguyện và giúp người. Bản thân tôi lại là người nghèo khổ nên tôi hiểu những người nghèo khổ đã không có ăn mà còn không có tiền để mua thuốc chữa bệnh lại càng khổ hơn. Hơn nữa, tôi không chữa cho họ mà tôi hướng dẫn họ tự chữa bệnh cho mình.

Nghệ sĩ Văn Toản, Nghệ sĩ Văn Toản chữa bệnh

- Ai là người đầu tiên được ông chỉ cách chữa bệnh cho?

Người đầu tiên được tôi chỉ cách chữa bệnh là con gái và con rể tôi. Hai đứa bị đau dạ dày suốt 15 năm, uống đủ thuốc đông, tây kim cổ nhưng không khỏi. Tôi chữa trong 3 ngày là khỏi hẳn!

- Sau hơn một năm, ông có nhớ số lượng người mà bác đã chữa bệnh cũng như chỉ cách chữa bệnh không?

Tôi làm không phải vì lấy thành tích hay sự nổi tiếng nên tôi không tổng kết. Có điều, 3 ngày đầu tiên sim của tôi bị nghẹn vì tin nhắn đến nhiều không tưởng tượng được và tôi phải xóa hết. Sau đó, bình quân một ngày có khoảng 50 tin nhắn của bệnh nhân gửi đến, còn bây giờ thì khoảng 10 – 15 tin nhắn. Cứ tính trung bình một ngày có 15 bệnh nhân được tôi chỉ cách chữa bệnh, thì hơn một năm đã có không biết bao nhiêu người tự chữa khỏi bệnh.

- Có phải ai được ông chỉ cách chữa bệnh cũng khỏi trong thời gian ngắn không?

Có những người bị đau dạ dày tôi chữa trong 4, 5 ngày là đỡ hẳn. Có một bệnh nhân bị đau 23 năm, sau 7 ngày chữa theo cách của tôi thì bệnh nhân nhắn tin “Con cám ơn bác! Con khỏi rồi!”. Cho nên, cái này nó phụ thuộc vào cơ địa của từng cá nhân, người hợp thì khỏi rất nhanh, nhưng người không hợp thì rất khó khỏi.

- Trong quá trình chỉ bệnh nhân cách chữa bệnh, ông có học được hỏi thêm được điều gì từ chính bệnh nhân của mình  không?

Bản thân tôi cũng học được cách chữa bệnh từ bệnh nhân. Ví dụ, có một chị bị bệnh xoang 7 năm, uống đủ các loại thuốc không khỏi. Chị ấy nhắn tin và hỏi tôi cách chữa nên tôi mới chỉ chị ấy là mỗi bữa ăn 7 củ hành sống sẽ làm khô nhầy ở khoang và giúp khỏi bệnh. 5 ngày sau chị ấy nhắn tin lại, “Bác ơi cháu khỏi rồi nhưng cháu không chữa theo cách của bác. Cháu không ăn hành mà cháu giã nát rồi đưa lên mũi hít. Cháu hít 5 ngày liền và giờ cháu khỏi rồi!”. Thế là tôi biết được cách chữa bệnh xoang mới, ai hỏi cách chữa xoang thì tôi chỉ là đập dập củ hành và đưa lên mũi hít.

- Trong quá trình chữa và chỉ người khác cách chữa bệnh, ông đã bao giờ phạm phải điều mà ông đã hứa với các bậc tiền nhân chưa?

Tôi từng chữa bệnh cho một anh người Trung Quốc và lần đầu tiên tôi nhận quà cũng là của anh ấy. Thời điểm vợ tôi mới đẻ cậu con trai, hai vợ chồng anh ấy mang theo cặp gà đến trả công. Hai vợ chồng cứ nài nỉ nên vợ tôi mở lời bảo tôi nhận cho người ta. Thế là tôi đắn đo suy nghĩ một lúc, vì mình nhận thì mình đã làm trái lời hứa với các bậc tiền nhân. Sau cùng tôi nhận một con và trả anh ấy một con.

Lần thứ hai là tôi phải nhận tiền. Hai mẹ con đến nhà, con thì bị đau dạ dày, mẹ bị đau khớp. Sau khi tôi chữa xong thì hai mẹ con đưa tôi 70.000 đồng nhưng tôi không nhận và tiễn họ đi về. Khi tôi quay vào và lật cuốn sổ lên thì thấy 70.000 đồng và tôi dùng số tiền ấy để gửi sách cho những bệnh nhân ở xa.

- Ngoài bệnh đau dạ dày ra thì ông có chữa những bệnh khác không?      

Ngoài bệnh đau dạ dày tôi còn chữa rất nhiều những bệnh khác. Chỉ cần nằm trong tầm hiểu biết của tôi là tôi giúp thôi.

Ví dụ bệnh sỏi thận. Có người nhắn tin cho tôi bảo “Mẹ cháu bị sỏi thận 18 cm”, tôi mới bảo “Thế sỏi thận to hơn cả thận à!”, người ta mới nói lại là 18 mm. Thế là tôi bảo là phải chữa ngay đi, thì người ta cho biết không có tiền đi mổ. Vậy nên tôi chỉ cho bài thuốc chỉ mất 10.000 đồng. Tôi bảo mua 10.000 đồng rau ngổ về rửa sạch, ngâm nước muối sát trùng xong xuôi để ráo rồi giã nát lấy nước cốt uống. Ngày uống 3 bát, sáng, trưa và tối và làm trong 3 ngày. Nước tiểu cứ đục đục rồi trong dần. Khi nào nước tiểu trong thì coi như sỏi tan.

- Vào mùa hè, chúng ta thường bị cảm cúm, nổi mẩn do nóng trong người. Không biết bác có cách nào để chữa nhanh các bệnh thường gặp này không?

Khi bị nổi mẩn do nóng trong người, dùng dầu dừa bôi vào là sẽ hết ngay. Còn đối với cảm lạnh thì đập gừng cho vào cốc nước, thêm ít đường rồi uống nóng, uống vào người toát mồ hôi là hết. Với cảm nóng thì đập gừng cho vào rượu rồi đun nóng lên, lấy vải thấm rồi xoa lên người là hết. Đây toàn là những bài thuốc dân gian và rất đơn giản.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Độc cô cầu bại của võ thuật Việt Nam điểm mạnh của võ thuật.

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN