Thứ ba, 30/04/2024 | 11:12
RSS

Đánh cậu ruột tử vong vì bị chửi khi đang nhậu

Thứ tư, 17/04/2024, 15:51 (GMT+7)

Nguyễn Văn Phương đang ngồi nhậu ở nhà thì bị cậu ruột mắng chửi "không lo làm ăn". Phương tức giận lấy bình hoa bằng sành, đánh liên tiếp vào đầu cậu khiến người cậu tử vong.

Đánh cậu ruột tử vong vì bị chửi khi đang nhậu

Hiện trường vụ đánh cậu ruột tử vong vì bị chửi khi đang nhậu. Ảnh: danviet.vn

Ngày 17/4, báo Dân Việt thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phương (SN 1989, trú ấp Phú An 1, xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Theo Vnexpress, trưa ngày 16/4, Phương nhậu tại nhà thì cậu ruột 66 tuổi sang mắng chửi "không lo làm ăn". Phương tức giận ra mé kênh lấy bình hoa bằng sành, quay lại đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu cậu. Khi nạn nhân nằm bất động, hắn bỏ đi.

Một lát sau mẹ Phương đi nhặt phế liệu về, thấy em trai tử vong, liền trình báo công an. Chiều cùng ngày, Phương đầu thú, khai nhận hành vi.

Trước đó, nhiều trường hợp gây ra án mạng liên quan đến việc ăn nhậu. Vụ việc được đăng tải trên báo pháp luật TPHCM.

Ngày 2/11/2023, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh điều tra nghi án chồng đánh vợ tử vong. Nạn nhân là bà TCT (43 tuổi), còn nghi can là Lâm Hung (34 tuổi, chồng bà T).

Ngày 1/11, Hung đi nhậu về khuya. Khi về đến nhà, do cửa nhà bị khóa nên Hung không thể vào nhà.

Sau nhiều lần gọi cửa, bà T mới ra mở cửa. Lúc này, bà T chửi mắng khiến Hung bực tức. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát.

Hung dùng nón bảo hiểm tấn công liên tiếp vào mặt bà T khiến bà này ngã đập đầu vào cột nhà bất tỉnh tại chỗ.

Nghe tiếng cãi nhau, một số người dân chạy đến để can ngăn nhưng lúc này, bà T đã nằm bất động.

Thấy vậy, mọi người đưa bà T đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

 

Bảo Ngọc (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại