Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:31
RSS

Hết tình cảm, chồng lừa bán vợ ra nước ngoài lấy 250 triệu đồng

Thứ sáu, 26/01/2018, 21:32 (GMT+7)

Nghe bạn mách, bán vợ sẽ kiếm được một món tiền lớn Dương lập tức đồng ý. Gã chồng đốn mạt đã lừa vợ ra nước ngoài bán lấy tiền rồi ung dung trở về nước như chưa có chuyện gì.

Hết tình cảm, chồng lừa bán vợ ra nước ngoài lấy 250 triệu đồng

Đối tượng Lữ Văn Khoa và Lữ Văn Dương tại cơ quan công an. (ảnh P.H)

Ngày 26/1, Thiếu tá Lô Văn Thao, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam Lữ Văn Dương (SN 1994) và Lữ Văn Khoa (SN 1989), cùng tại xã Hữu Kiệm, huyện Tương Dương để điều tra về hành vi “Mua bán người”.

Theo tài liệu cơ quan điều tra cung cấp, Lữ Văn Dương đã có vợ là chị K.T.C (22 tuổi). Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, hai vợ chồng mâu thuẫn tình cảm nên tạm thời sống li thân. Sau đó, Dương làm công nhân ở Hà Nội còn chị C. đang làm thuê ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Vào tháng 4/2017, Khoa liên lạc với Dương rủ qua Trung Quốc làm ăn và bảo đưa luôn cả chị C. qua để bán cho người bản địa lấy làm vợ. Do 2 vợ chồng không còn tình cảm và nghĩ đến số tiền khá lớn từ việc bán vợ nên Dương đồng ý.

Ngay sau đó, Dương gọi điện cho vợ mình nói muốn hàn gắn lại tình cảm nên đã rủ chị C. cùng sang Trung Quốc làm ăn. Tin tưởng chồng nên chị C. đồng ý đi cùng. Lúc này, Dương về Cửa Lò đón vợ, rồi cùng Khoa và một người phụ nữ tên Thanh đón xe qua Trung Quốc.

Khi sang đến nơi, chị C. được một người đàn ông bản địa xem mặt và đồng ý mua với giá 70.000 nhân dân tệ (tương đương với 250 triệu đồng).

Phát hiện mình bị lừa bán nên chị C. đã gọi điện nói chuyện với Dương thì bị Dương đe dọa nếu không chịu làm vợ người đàn ông đó thì sẽ phải trả 40 triệu đồng mà gia đình chị C. đang nợ. Do không có tiền trả, chị C. đành chấp nhận ở lại làm vợ người đàn ông Trung Quốc.

Sau phi vụ thành công, Dương được Khoa chia cho số tiền 8.000 nhân dân tệ rồi về quê. Cuối năm 2017, chị C. về nước và làm đơn tố cáo hành vi của Dương. Biết hành vi sai trái, nên Dương và Khoa đã đến công an huyện Kỳ Sơn đầu thú.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tuấn Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN