Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:48
RSS

Đã xác đinh được ô tô đâm nữ sinh nguy kịch rồi bỏ trốn trong đêm

Thứ năm, 13/12/2018, 11:43 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã xác định được chiếc xe Range Rover đâm nữ sinh nguy kịch rồi bỏ chạy ở Hà Nội và đang truy tìm biển số.

Xe Range Rover đâm nữ sinh nguy kịch rồi bỏ chạy ở Hà Nội
Xe Range Rover đâm nữ sinh nguy kịch rồi bỏ chạy ở Hà Nội

Ngày 13/12, trao đổi với PV, lãnh đạo Đội CSGT-trật tự- cơ động Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ xe ô tô Range Rover đâm gãy chân một nữ sinh rồi bỏ chạy cho Đội cảnh sát điều tra Công an quận thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo đó, sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an phường Nguyễn Du có mặt bảo vệ hiện trường, giúp nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời thông báo cho Đội CSGT- trật tự- cơ động Công an quận Hai Bà Trưng đến khám nghiệm hiện trường. Một số mảnh vỡ của xe Range Rover gây tai nạn đã được lực lượng chức năng thu giữ.

Quá trình trích xuất hai camera an ninh thuộc hệ thống camera của Công an TP Hà Nội tại khu vực xảy ra tai nạn, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được chiếc xe Range Rover màu trắng- đen.

Tuy nhiên, để xác định chính xác biển số của chiếc xe này, cảnh sát sẽ tiếp tục trích xuất hình ảnh từ camera của nhà dân ven đường.

Chia sẻ với PV, ông Trần Văn Quân (trú tại Hà Nội) cho biết, vào khoảng 23h30 phút ngày 7/12, con gái ông là Trần Lê Minh T. (SN 1999), đang là sinh viên năm 2 một trường đại học trên Hà Nội khi đi làm thêm về đến khu vực ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông bất ngờ bị một chiếc ô tô vượt đèn đỏ đâm trúng.

Cơ quan chức năng sau khi nhận được đơn của gia đình nữ sinh đã vào cuộc
Cơ quan chức năng sau khi nhận được đơn của gia đình nữ sinh đã vào cuộc

Đáng nói, sau khi gây tai nạn cho T., tài xế điều khiển chiếc xe nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường, để lại con gái ông nằm bất động trên vũng máu. Ngay sau đó, nữ sinh T được đưa đi viện cấp cứu và chuyển sang Bệnh viện Quân đội 108 cấp cứu.

Hiện tại, nữ sinh bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương dập não trước, gãy đùi xương trái, dập chân phải. Dù đã tỉnh, nhưng T. chỉ ăn được ít cháo vẫn bị nôn và cơ thể còn rất yếu chưa thể thực hiện ca phẫu thuật ở chân.

Theo ông Quân, con gái ông là người hiền lạnh, chịu khó học tập. Mặc dù gia đình đủ điều kiện nuôi cháu ăn học nhưng T. vẫn muốn đi làm thêm để chủ động kinh tế. Ngoài giờ học tập tại trường, T có học thêm về tiếng Anh, tiếng Nhật và đi làm thêm tại một hiệu bánh của Nhật trên phố Hai Bà Trưng. Những ngày trước đó, ông Quân dặn con chỉ được đi làm thêm ban ngày vì làm ca tối trời khuya, đi lại nguy hiểm.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN