Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:02
RSS

Cháy phòng trọ ở Sài Gòn: Đau đớn cảnh tìm được thi thể hai bà cháu

Thứ ba, 24/10/2017, 22:27 (GMT+7)

Khi khám nghiệm hiện trường, cảnh tượng lực lượng chức năng nhìn thấy vô cùng đau lòng.

Vụ cháy phòng trọ ở Sài Gòn: Bà ngoại không chạy vì cứu cháu
Vụ cháy phòng trọ ở Sài Gòn khiến 6 người thương vong. Ảnh GDTĐ

Sáng 24/10, Đại tá Nguyễn Văn Băng - Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã chủ trì buổi họp báo thông tin về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà số 82/21A đường 138, ấp Cây Dầu (khu phố 2, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM).

Theo đó, kiot xảy ra vụ hỏa hoạn được gia đình bà Phạm Thị M. (63 tuổi) cho thuê và hiện tại đang dùng để sinh sống. Phía gia đình đang xây dựng nhà mới và đang trong giai đoạn hoàn thành.

Được biết, do đồ đạc của gia đình được bỏ đầy trong 2 kiot nên khi xảy ra vụ cháy rất khó thoát ra ngoài.

Theo đại tá Băng, cháu bé 3 tuổi khi xảy ra vụ cháy đã chui vào dưới gầm giường. Bà ngoại đi tìm và phát hiện được bé nên cố với tay để kéo bé ra ngoài nhưng bất thành. Cả hai bà cháu đã tử vong trong đám cháy. Đại tá Băng cho hay, khám nghiệm tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng tìm thấy thi thể người bà chết trong tư thế với tay kéo cháu ngoại ra ngoài.

Cũng theo Đại tá Băng đây là vụ cháy có quy mô không lớn nhưng nó gây ra thiệt hại quá lớn về người và tài sản.

4 người khác trong gia đình bị thương gồm có: Huỳnh Thị Hồng Vân (31 tuổi, con gái bà Mùi), Bé Huỳnh Ngọc Tiên (12 tuổi, cháu nội bà Mùi), Anh Huỳnh Hông Tâm (38 tuổi) và Huỳnh Phước Thiện (41 tuổi) con trai của bà Mùi .

Theo đó, vào khoảng 23h đêm 23/10, vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 82/21A đường 138, ấp Cây Dầu (phường Tân Phú, quận 9). Khi phát hiện xảy ra vụ cháy, người dân xung quanh đã cố gắng phá cửa, thông báo cho những người trong nhà biết tuy nhiên ngọn lửa bùng phát rất nhanh.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý vụ cháy. Đến 1h25 phút sáng 24/10, đám cháy được khống chế.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN