Thứ tư, 24/04/2024 | 17:05
RSS

Cha già đau đớn kể lại giây phút hung thủ sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Thứ sáu, 17/08/2018, 17:06 (GMT+7)

Người thân của 2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên, đau đớn kể lại giây phút chứng kiến kẻ lạ mặt vào nhà đâm tử vong 2 con mà không thể làm được gì.

Người thân của hai vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên, đau đớn kể lại sự việc
Ông Lạc chứng kiến vợ chồng con trai bị sát hại mà không thể làm được gì. Ảnh Quỳnh An.

Liên quan đến 2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên khiến dư luận xôn xao, chiều 17/8, hàng trăm người dân phường Hồng Châu (TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) đã đội mưa đến chia buồn và đưa tang vợ chồng anh Đặng Văn Trường (41 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước đó, vào khoảng 0h30 cùng ngày vợ chồng anh Trường bị kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà sát hại. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã bàn giao thi thể vợ chồng nạn nhân xấu số cho gia đình lo hậu sự.


Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án Ảnh Quỳnh An.

Trong ngôi nhà nơi xảy ra án mạng, cảm giác sợ hãi vẫn còn hiển hiện trên từng khuôn mặt của từng người thân. Tại hiện trường, nơi xảy ra vụ án mạng là tầng 1 của căn nhà 2 tầng nằm sát đường liên thôn Nam Tiến. 

Ngồi thẫn thờ trong góc nhà, ông Đặng Văn Lạc (80 tuổi, bố đẻ anh Trường) như người mất hồn. Chỉ trong giây lát, gia đình ông đa mất đi 2 người thân. Cũng chính ông Lạc đã chứng kiến giây phút hung thủ ra tay tàn ác. 

Nhớ lại giây phút hãi hùng đó, ông Lạc kể, vào lúc nửa đêm, ông giật mình nghe tiếng cháu Sơn (16 tuổi, con trai anh Trường) thất thanh chạy ra kêu cứu.

"Cháu nó gọi to, ông bà ơi, kẻ trộm đâm chết bố mẹ cháu rồi. Ông, bà cứu cháu với. Nghe vậy tôi bật dậy, chạy xuống xem sao. Vừa đến cửa phòng ngủ của vợ chồng con trai, tôi thấy 1 người đàn ông cầm dao đâm liên tiếp vào con dâu", ông Lạc đau đớn nói.

Căn phòng nơi xảy ra vụ án mạng
Căn phòng nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh Quỳnh An.

Theo ông Lạc, lúc này, Sơn đang gào khóc, định cầm dao đến cứu bố mẹ. Thấy vậy, tôi vội ôm cháu lôi ra ngoài không cho đến gần đối tượng. 

Sau đó, ông để Sơn trốn ở góc sân rồi chạy vào nhà. Vừa vào đến cửa ngách, kẻ lạ mặt chạy ra rồi đẩy ngã ông Lạc xuống sân. Sau đó, đối tượng vội vàng chạy ra sân, đu lên cây nhảy ra ngoài, trốn thoát.

"Nó hung hãn lắm, vụ việc xảy ra rất nhanh, chỉ 5 phút thôi. Quá trình gây án, nó không lên tiếng nên tôi không thể nhận ra là ai. Chỉ thấy nó cao khoảng 1m7, đội mũ lưỡi trai", ông Lạc nói.

Còn bà Thành, (75 tuổi, mẹ đẻ anh Trường), liên tục khóc ngất trước nỗi đau mất con. Bà bảo, khi nghe tiếng kêu cứu của cháu nội, bà cùng chồng vội chạy xuống nhà, dù đêm khuya, không có ánh đèn nhưng bà nhìn thấy rõ hình ảnh đối tượng cầm dao đâm liên tiếp vào con trai và con dâu mình.

Rất đông người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân
Rất đông người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân

"Đối tượng này khá thông thuộc nhà tôi. Bình thường, ngày nào gia đình tôi cũng khóa cổng mỗi khi đi ngủ. Cạnh nhà có một cửa ngách để đi vào nhà ngang và nhà chính khi cửa chính bị khoá. Cửa này luôn khép hờ, không bao giờ khoá”, bà Thành nghẹn ngào kể lại.

Anh Vương Văn Bình (43 tuổi, hàng xóm) cho biết, khi anh đang trong nhà ngủ thì giật mình nghe thấy tiếng kêu cứu của con trai anh Trường. Quá hốt hoảng anh chạy sang thì lúc này anh Trường đã tử vong trong tư thế nằm sấp ở cạnh cửa phòng ngủ, còn chị Hoa ngồi dựa vào thành tủ trong phòng thoi thóp, vết thương rất nặng.

Mọi người vộ đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá hiểm, chị Hoa cũng đã tử vong sau đó.

Ai cũng bàng hoàng hay tin 2 vợ chồng anh Trường bị sát hại dã man
Đông đảo bà con láng giếng đến thăm hỏi chia buồn với gia đình nạn nhân. Ảnh Quỳnh An.

Trao đổi với PV, ông Phan Văn Hệ - Chủ tịch UBND phường Hồng Châu cho biết, CSĐT công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra làm rõ vụ án, truy bắt nghi can gây án. Hiện tại, chưa thể kết luận là giết người cướp tài sản hay mâu thuẫn cá nhân.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN