Chủ nhật, 12/05/2024 | 21:32
RSS

Bé trai 8 tuổi nhịn ăn sáng, chắt chiu từng xu lấy tiền chữa ung thư cho em trai

Thứ bảy, 03/03/2018, 09:48 (GMT+7)

Cậu bé 8 tuổi nhịn ăn sáng để mong đủ tiền chữa bệnh ung thư cho em trai, cậu chắt chiu từng đồng xu lẻ trong một chiếc hộp đựng bánh quy.

Cậu bé Li Guoliang, tỉnh Giang Tây đã tiết kiệm được 1.353 nhân dân tệ  (khoảng hơn 4,8 triệu đồng) cho cậu em trai 5 tuổi bị chẩn đoán có khối u hiếm ở gan. "Chỗ này đủ để cứu em" cậu bé nói khi khoe cha những tờ một nhân dân tệ và các đồng xu trong chiếc hộp đựng bánh quy.

chữa ung thư cho em trai
Cậu bé Trung Quốc khiến nhiều người cảm động khi tiết kiệm những đồng tiền lẻ ít ỏi để giúp bố mẹ chữa bệnh cho em. Ảnh: SCMP

Thật ra, khoản tiền này chỉ trả được một ngày điều trị. Việc chữa bệnh cho em cậu bé, bao gồm 3 lần mổ và 24 đợt hóa trị từ năm 2016 tới nay, tiêu tốn của gia đình nghèo này một triệu nhân dân tệ.

Bố mẹ Li đang sống gần bệnh viện ở Bắc Kinh, trong khi cậu bé 8 tuổi thì sống với dì ở quê. "Cháu từng muốn gửi số tiền xu này đến Bắc Kinh bằng bưu điện, nhưng chú nhân viên giao nhận không cho", Li nói. 

Hiện tại, cả gia đình cậu bé đang nợ một số tiền lớn. Sau ca phẫu thuật chân, ông nội Li Guoliang gặp khó khăn trong việc đi lại, trong khi bà nội em không thể nhìn rõ do bị đục thủy tinh thể nặng. 


Xem thêm: ​Sự thật về "Công chúa thuốc lào" có khả năng chữa bệnh "thiên tài" đang gây sốt trên mạng xã hội

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN