Thứ năm, 25/04/2024 | 19:27
RSS

Bao đau đớn mới sinh được con, mẹ chết lặng nhìn mặt con tách đôi kì quái

Thứ sáu, 13/01/2017, 15:53 (GMT+7)

Căn bệnh hiếm gặp khiến cậu bé từ khi lọt lòng đã có gương mặt tách làm đôi giống như đang đeo một chiếc mặt nạ.

Ngày 4/3/2009, trải qua bao đau đớn, chị Dịch Hỉ Liên, ở xã Tương Hương, thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã hạ sinh cậu con trai đầu lòng Khang Khang (tên nhân vật đã được thay đổi) tại một bệnh viện ở quê nhà.

Tuy nhiên, không giống như những bà mẹ khác, chị Hỉ Liên chờ mãi vẫn chẳng thấy ai bế con đến bên mình. Chị dùng chút sức lực yếu ớt còn lại giục chồng bế con đến để có thể ôm con vào lòng.

Tới khi nhìn thấy con trai, chị Hỉ Liên gần như bị đóng băng tại chỗ. Khang Khang bé bỏng của chị tại sao lại có đến 2 khuôn mặt như thế?

Gương mặt kì lạ của cậu bé Khang Khang. Ảnh: Changsha.cn

Người mẹ trẻ thêm lần nữa bị sốc toàn tập khi các bác sĩ thông báo con trai chị bị mắc hội chứng Moebius, một dạng rối loạn thần kinh hiếm gặp xuất hiện từ lúc mới sinh. Những người bị triệu chứng này không thể cử động mặt, như không thể nhăn mặt, mỉm cười hay hấp háy mắt, thậm chí cũng không thể đảo mắt từ bên này sang bên kia...

Trước đó, câu chuyện về một người phụ nữ Anh mắc hội chứng Moebius cũng khiến cư dân mạng xót xa. Song người phụ nữ này không có gương mặt tách đôi Khang Khang mà là gương mặt không thể nở nụ cười.

Becky Deas sống tại Manchester, Anh, mắc hội chứng Moebius khiến cơ mặt của cô bị tê liệt, không thể mỉm cười. Cô cũng không thể chớp mắt hoặc nhìn sang hai bên. Đây là căn bệnh về thần kinh hiếm gặp, với tần suất 1/500.000 người mắc bệnh. 

Becky bị gọi là "người mặt cá" vì căn bệnh hiếm gặp của mình. Ảnh: Topnews

Được chẩn đoán mang bệnh từ khi 6 tháng tuổi khi gặp khó khăn trong việc bú bình, đến năm lên 10 tuổi cô mới ý thức rõ về tình trạng của mình. Ở trường, Becky bị bạn bè trêu chọc và gọi bằng biệt danh "người mặt cá".

Các bác sĩ cho biết Becky có thể thực hiện phẫu thuật để tìm lại nụ cười nhưng cô đã từ chối.

Lý giải điều này, Becky cho biết: "Tôi biết mình là ai và tôi muốn các con tôi phải chấp nhận sự khác biệt. Tôi có thể không mỉm cười ở bên ngoài nhưng tôi luôn mỉm cười bên trong.Tôi không cần một nụ cười trên khuôn mặt để thể hiện điều đó".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus