Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:06
RSS

Mong mỏi cuối đời của cụ bà 86 tuổi ở Hậu Giang 40 năm mang khối u sưng to như vốc tay ở miệng

Thứ sáu, 14/04/2017, 07:00 (GMT+7)

Suốt 40 năm qua cụ bà Ngô Thị Lượm (86 tuổi, Vị Bình, Vị Thủy,Hậu Giang) phải sống chung với cái miệng sưng to như vốc tay khiến khuôn mặt bị biến dạng.

Hơn 40 năm qua, khối u ở trong miệng luôn hành hạ, sưng to khiến gương mặt của cụ bà Ngô Thị Lượm (86 tuổi, Vị Bình, Vị Thủy, Hậu Giang) bị biến dạng, khó khăn trong việc sinh hoạt.

40 năm sống chung với khối u ở miệng

Cách đây 40 năm, khi thấy đau và sưng như đầu ngón tay ở phần nướu phía trước của hàm dưới nên cụ bà Ngô Thị Lượm đã đi bệnh viện khám và được chẩn đoán bị u xương nướu lành tính. Mặc dù bác sỹ khuyên cắt bỏ nhưng do sợ đau nên bà trốn viện về nhà.

Từ đó, khối u ở miệng cứ lớn dần lên, khoảng 20 năm trở lại đây, khối u lớn bằng cả vốc tay khiến hàm dưới của cụ bà nhô hẳn ra phía trước trừng 10cm, khuôn mặt bị biến dạng.

Khối u ở miệng suốt 40 năm khiến gương mặt cụ Lượm bị biến dạng và khó khăn trong sinh hoạt.

Theo cụ Lượm, mặc dù khối u lớn như vậy nhưng không thấy có cảm giác đau mà chỉ thấy vướng víu. Cụ vẫn nói chuyện và ăn uống được được nhưng khó khăn hơn.

“Tôi chỉ ăn được những đồ mềm nếu ăn đồ cứng là miệng lại chảy máu. Nhiều khi nói chuyện nhiều nó cũng chảy máu. Do đó nhiều năm nay tôi thường ăn cháo nhiều hơn ăn cơm”, cụ tâm sự.

Từ ngày miệng bị sưng khiến khuôn mặt biến dạng, cụ Lượm chỉ dám quanh quẩn ở nhà chứ không dám đi ra ngoài. Đồng thời lúc nào cũng phải đeo chiếc khẩu trang để che miệng nhằm tránh bị ruồi bu vào.

Muốn phẫu thuật để sống thoải mái nốt phần đời còn lại

Qua tìm hiểu, gia đình cụ Lượm thuộc diện hộ nghèo từ nhiều năm nay. Cụ sinh được 7 người con nhưng 2 người đã qua đời, 5 người còn lại ai cũng nghèo khó, không giúp đỡ nhiều được cho mẹ.

Hiện tại, bà cụ sống cùng với người con trai thứ 6 tên Võ Văn Dữ (SN 1968). Tuy nhiên hoàn cảnh của ông Dữ cũng không khá khẩm là bao.

Ông Dữ cũng chật vật chạy ăn từng ngày.

Ông Dữ từng có vợ và sinh được 2 đứa con (1 trai, 1 gái). Tuy nhiên năm 2001, khi đứa con gái thứ 2 vừa chào đời được khoảng 5 tháng, ông mắc phải căn bệnh bệnh xương khớp, không thể làm việc. Gánh nặng cơm áo gạp tiền khiến người vợ đầu ấp tay gối bao năm nay cũng bỏ đi khiến ông lâm vào cảnh "gà trống nuôi con".

Người đàn ông này cho biết, mấy năm nay bị mờ mắt, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu trắng xóa khiến việc sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Cuộc sống hàng ngày của ông Dữ và cụ Lượm đều dựa vào chút tiền công ít ỏi làm phụ hồ của anh Võ Văn Dình (SN 1988, con trai ông Dữ), còn cô con gái đã tới sống với mẹ đẻ.

Căn nhà tình thương của 3 thế hệ cũng đã xuống cấp.

Đặc biệt, nơi trú ngụ của 3 thế hệ gia đình cụ Lượm là căn nhà tình thương được chính quyền địa phương hỗ trợ xây cất từ cách đây hơn chục năm, nay đã xuống cấp, mục nát gần hết. Trong nhà không có một vật dụng gì đáng giá.

Nói về bệnh tình của mẹ, ông Dữ cho biết: “Khi thấy miệng mẹ bị sưng to đến biến dạng khuôn mặt, tôi cũng thương lắm nhưng chẳng biết làm sao vì trong nhà chẳng lúc nào có được một đồng tích góp.

Đi vay mượn thì cũng chẳng biết làm gì để trả. Biết tôi khó khăn nên nhiều khi mẹ cũng bảo rằng “thôi tao chẳng đi phẫu thuật đâu cứ sống thế này cũng được”. Nhiều khi thấy mẹ khó khăn trong sinh hoạt tôi lại rơi nước mắt”.

Chia sẻ với phóng viên, ông Dữ tâm sự, ước nguyện bây giờ của ông là mong muốn có nhà hảo tâm nào đó hỗ trợ chút tiền để có thể đưa cụ Lượm đi phẫu thuật, cắt bỏ khối u quái ác ở miệng để bà được sống thoải mái nốt phần đời còn lại.

Bà Lượm phải đeo khẩu trang để tránh ruồi bu vào miệng.

Về phần mình, bà Lượm cho biết: “Hiện tôi mong một lần được đến bệnh viện khám lại, nếu bác sĩ bảo phẫu thuật được và tốn ít chi phí thì tôi cũng muốn cắt bỏ cái khối u này đi, để tôi được trở lại với cuộc sống bình thường thêm được năm nào hay năm đó”.

Mọi sự đóng góp của độc giả xin gửi về địa chỉ: Cụ Ngô Thị Lượm hoặc ông Võ Văn Dữ, địa chỉ ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại 0166.4411.731.

Vĩnh Phúc
Theo Đời sống Plus