Thứ hai, 20/05/2024 | 15:54
RSS

'Anh hùng' leo tay không thoăn thoắt lên 3 tầng nhà cứu người

Thứ ba, 03/04/2018, 10:13 (GMT+7)

Cháy nhà, người đàn ông leo tay không lên tầng 3 cứu người. Hành động dũng cảm của anh được ví như "anh hùng".

Anh Li Hongchen, 31 tuổi, nhân viên chuyển phát nhanh cho công ty SF Express tại Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc được ca ngợi như một anh hùng sau khi anh leo từ bên ngoài lên tầng 3 của căn hộ, cứu sống một người phụ nữ già cả, bệnh tật khi nhà của cô bốc cháy.

Theo Qq.com, vào sáng ngày 30/3, anh Hongchen và những người xung quanh bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu của một người phụ nữ phát ra từ tòa nhà chung cư. Sau đó, một người phụ nữ đứng ở tầng một hét toáng lên rằng cô thấy khói bay ra từ một căn hộ ở cửa sổ tầng 3.

Ngay sau đó, anh Hongchen và hàng xóm tức tốc chạy lên căn hộ, nơi có khói bốc ra. Tuy nhiên, anh gõ cửa lại không ai trả lời.

Anh hùng cứu người
Anh Li leo từ ban công bên ngoài lên tầng 3 mà không hề có thang hay đồ bảo hộ nào. Ảnh SCMP

“Mọi người nói với tôi rằng căn phòng có khói bốc ra là của một người phụ nữ lớn tuổi, bị liệt giường”, anh Hongchen cho hay.

Khi nghe thấy vậy, anh Hongchen liền chạy ngay xuống, nói với các phòng ở tầng dưới cho phép anh trèo qua để leo lên tầng 3, giải cứu người phụ nữ kia. Khi biết nguyên do, ai cũng cho phép anh vào phòng, leo lên nhà của người phụ nữ đang gặp nạn ở tầng 3 từ phía ngoài ban công.

Không bao lâu, anh Hongchen đã leo được vào phòng ở tầng 3. Anh thấy căn hộ đang bị cháy và người phụ nữ lớn tuổi đang nằm liệt trên giường.

“Tôi nói với người phụ nữ ‘Hãy đi với tôi’, nhưng cô ấy trả lời rằng cô ấy không thể đi được. Tôi lại nói với cô ấy rằng hãy bám tay vào cổ tôi, tôi sẽ cõng cô ấy xuống. Tuy nhiên, cô ấy lại nói rằng tay của cô cũng không thể cử động được“, anh Hongchen cho biết.

Không còn cách nào khác, anh Hongchen đành phải bế người phụ nữ ra khỏi giường, tiến về phía cửa để thoát khỏi căn hộ. Ở bên ngoài, một vài người đã đứng sẵn để trợ giúp anh.

Trước đó, vụ việc tương tự từng xảy ra ở Trung Quốc. Liang Lee, người đàn ông Trung Quốc được đặt cho biệt danh là 'Spider-Man' (Người nhện)  khi tay không trèo lên tầng 3 để cứu bé trai hai tuổi bị kẹt cổ vào song cửa sổ.

Một em bé hai tuổi sống trên tầng ba của tòa nhà  ở Liêu Thành, một thành phố ở phía đông của tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc. Em bé không rõ danh tính này bị ngã từ trên cửa sổ ban công xuống và bị mắc kẹt cổ của mình trong 2 song sắt bảo vệ khiến bé bị lơ lưng giữa không trung trong khi mẹ vắng nhà.

Liang Lei, người sống ở tòa nhà lân cận, nghe tiếng kêu cứu, vội vã đến hiện trường. Tình thế khi đó cực kỳ nguy hiểm, đứa trẻ chỉ cần dịch đầu sang trái hay sang phải là sẽ rơi xuống phía dưới, Liang Lei cho biết.

Anh hùng cứu người
“Người nhện” cứu em bé lơ lửng. Ảnh: China Daily

Ngay sau khi chứng kiến sự việc, Liang Lei đã lập tức mạo hiểm cả tính mạng, trèo từ dưới lên mấy tầng nhà để cứu đứa trẻ. 

Chứng kiến cảnh này, người qua đường đã không khỏi bị sốc và không thể tin vào mắt mình khi người đàn ông đã liều mạng cứu em bé. Cơ thể của em bé đang bị treo lơ lửng trong không khí. Còn Liang thì đang cố trèo lên trên cửa sổ tầng ba.

"Tôi đã ở đây và nhìn thấy cậu bé hầu như không di chuyển. Chân cậu bé run run. Tôi quyết định trèo lên vì tôi nghĩ rằng cậu bé đang gặp nguy hiểm.”, Liang nói.

Liang leo lên bằng cách trèo lên các cửa sổ an ninh gắn liền với những bức tường của tòa nhà. Khi trèo lên đến chỗ cậu bé, "người nhện" đã dùng một tay nâng bé lên, tay còn lại nắm thật chặt vào thanh sắt.


Xem thêm: Lộ bằng chứng Bùi Tiến Dũng và Bảo Anh đang yêu nhau

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN