Ngộp thở chen chân trong biển người đến đền Bà Chúa Kho ''vay lộc'' đầu năm

29-01-2017 08:36:06

Nhiều người quan niệm rằng đầu năm lên đền Bà Chúa Kho (xã Vũ Ninh, T.P Bắc Ninh, Bắc Ninh) ''vay lộc'' sẽ giúp cho việc làm ăn, kinh doanh thuận lợi, may mắn hơn.

Bãi gửi ô tô đối diện đền Bà Chúa Kho không còn chỗ trống. Ảnh Minh Tuệ

Dịch vụ viết sớ thuê, sắp lễ, vàng mã ''bao vây'' ngay từ cổng đền. Ảnh Minh Tuệ

Người đi lễ xếp hàng chờ viết sớ. Ảnh Minh Tuệ

Đền Bà Chúa Kho đặc biệt đông đúc vào dịp đầu năm và cuối năm. Người dân quan niệm đầu năm đến đền để vay vốn làm ăn, cuối năm lại đến đề để ‘’trả’’. Ảnh Minh Tuệ

Theo truyền thuyết, Bà Chúa Kho là người trông coi kho lương thực, vì vậy nhiều người tin rằng Bà có ban phát ''lộc'', ''vốn'' cho mọi người. Ảnh Minh Tuệ

Nhiều người ''cẩn thận’’ còn ghi rõ trong ‘'sớ’’  xin vay bao nhiêu tiền, khi nào tạ lễ. Nhưng dù có ''vay’’ được hay không họ vẫn nhất định sẽ giữ đúng lời hứa ‘'trả’’ Bà Chúa Kho. Ảnh Minh Tuệ

Người dân dâng lễ ngày đầu năm tại ngôi đền Bà Chúa Kho. Ảnh Minh Tuệ

Nhiều ''dịch vụ lạ'' mọc lên quanh đền Bà Chúa Kho như bán sớ, văn khấn dạo, thậm chí là khấn thuê. Ảnh Minh Tuệ

Người phụ nữ (ngoài cùng, bên phải) hành nghề dịch vụ ''khấn thuê'' tại đền. Ảnh Minh Tuệ

Những mâm lễ được đặt gọn gàng trên giá sắt để... chờ đến lượt dâng lên ban thờ. Ảnh Minh Tuệ

Theo ban quản lý di tích, ngay ngày đầu của năm mới, hàng ngàn người khắp nơi đổ về để cầu bình an, xin lộc khiến ngôi đền này thường xuyên diễn ra cảnh chen lấn, xô đẩy. Ảnh Minh Tuệ

Sau khi lễ xong, nhóm người này tập trung trước sân đền để ''chia lộc''. Ảnh Minh Tuệ

Minh Tuệ
Theo Đời sống Plus //