Nghẹn ngào bài thơ gọi tìm đồng đội mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

15-10-2020 10:15:45

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài thơ gọi tìm đồng đội mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 khiến nhiều người ngậm ngùi xúc động, cầu mong sẽ có phép màu xảy ra.

Lực lượng lập bàn thờ vọng các nạn nhân trên đường vào. Ảnh: NĐT

Liên quan đến sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã cứu được 19 người, trong đó có 2 chuyên gia người Ấn Độ. Một thi thể cũng đã được tìm thấy là anh N. (quê Thanh Hóa, nhân viên lái máy cẩu tháp của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3).

Còn 13 người trong đoàn cứu hộ tiếp cận hiện trường sạt lở tại hủy điện Rào Trăng 3, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4 và ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền hiện vẫn mất tích, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm.

Hình ảnh hiện trường từ trên cao. Ảnh: PLO

Ghi nhận mới nhất trên PLO, đến sáng 15/10, hiện trường toàn đất đá đều bị san phẳng, đòi hỏi các phương tiện máy móc. Tuy nhiên hiện các tuyến đường đi vào hiện trường điều bị chia cắt nên không thể đưa các phương tiện máy móc cơ dới đến hiện trường được.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ cứu nạn đã tập trung nắm tinh hình, sử dụng Flycam để khảo sát hiện trường phục vụ cho Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn, đồng thời bay lên Thủy điện Alin – B2 để kiểm tra an toàn hồ đập, khảo sát thiết hại để có biện pháp ứng phó cũng như cung cấp nhu yếu phẩm.

Thủy điện Rào Trăng nhìn từ trên cao. Ảnh VNE

4h sáng nay 15/10, Quân khu 4 tăng cường lực lượng công binh từ Nghệ An vào hiện trường tham gia công tác cứu nạn. Cuộc tìm kiếm đang chạy đua với thời tiết khi khu vực Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) sáng nay có mưa trở lại. Tuyến tỉnh lộ 11B vẫn đông  xe cứu nạn, xe cấp cứu, xe bọc thép... đợi lệnh vào núi.

Trước đó, ban chỉ huy tiền phương quyết định đẩy nhanh công tác cứu nạn, huy động gần 1.000 chiến sĩ công binh tinh nhuệ có kinh nghiệm đào đường, cứu nạn, cùng các phương tiện máy móc hiện đại. Chó nghiệp vụ, hệ thống truyền hình ảnh trực tiếp về ban chỉ huy, trực thăng... cũng đã được tăng cường. Công tác cứu nạn, cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Vụ việc hàng chục công nhân thủy điện Rào Trăng và 13 người trong đoàn cứu hộ mất tích đã khiến hàng triệu trái tim trên cả nước vẫn đang hướng về Huế với nỗi lòng quặn thắt. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài thơ “Gọi đồng đội” viết về quá trình lực lượng vũ trang tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sỹ trong đoàn cứu hộ vào tiếp cận hiện trường sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 đang bị mất tích khiến nhiều người xúc động.

Theo đó, bài thơ được chủ tài khoản facebook Bùi Đời đăng tải. Thông tin trên tờ NĐT, tác giả bài thơ là Nhà báo Bùi Tiến, trú tại tỉnh Hà Tĩnh. Chỉ sau 3 tiếng đăng tải, bài thơ nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận bày tỏ niềm tiếc thương, nguyện cầu phép màu đến với 13 cán bộ, chiến sỹ.

Nguyên văn bài thơ như sau:

“Đồng đội ơi...

Tiếng gọi khàn đi giữa đồi núi lỡ

13 con người dễ bị vùi đâu đó

13 chiến sỹ vượt núi đi cứu người...

Có ai không?

Đồng đội ơi...

Hãy đáp lại 1 lời thôi cũng được

Một lời thôi... yếu ớt

Chúng tôi ở đây! đồng đội ơi...

Cả nước đang hướng về thấp thỏm, Huế ơi...

Khúc ruột Miền Trung vẫn chìm trong biển nước

Trên núi thẳm, rừng xanh kia vọng lên muôn điều ước

Vọng lên muôn điều, đáp lại "đồng đội ơi"

Mạ, con ở nhà khóc cạn nước mắt rồi

Đồng đội kiếm tìm cũng kêu gào khản tiếng

Nước mắt đau thương tuôn đầy như biển

Đồng đội ơi, nghe tiếng... tìm về

Đừng nằm dưới đất kia

Đừng trôi theo lũ ống

Đừng từ bỏ hi vọng mong manh về sự sống

Đồng đội ơi! Cả nước đang kiếm tìm.

Về đi nhé, các anh đừng lặng im!”.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN //