Chém bạn tử vong vị nghi xâm hại mình trong lúc ngủ

25-05-2020 12:02:26

Công an tỉnh Đồng Nai sáng nay đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Mậu (SN 1991, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bạn nhậu của Mậu.

Trước đó, vào chiều 24/5, Mậu cùng nhậu với một người tên Tùng (khoảng 40 tuổi, chưa rõ lai lịch) tại nơi làm việc của gia đình mình ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom). Sau khi nhậu xong thì Mậu đi ngủ. Tuy nhiên, lúc tỉnh dậy Mậu nghi ngờ bị Tùng lạm dụng tình dục nên bực tức.


Chân dung đối tượng Mậu. Ảnh: Vietnamnet

Lời qua tiếng lại, Mậu lấy một con dao dài khoảng 60cm chém bạn nhậu khiến anh Tùng gục tại chỗ. Gây án xong, Mậu trở về nhà kể sự việc cho gia đình nghe. Người thân của Mậu lên chỗ làm việc của gia đình thì phát hiện anh Tùng đã tử vong. Chiều cùng ngày, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi giết người.

Một vụ chém bạn nhậu khác cũng xảy ra gần đây. Ngày 22/5, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam bị can Đinh Trung Hiếu (20 tuổi, ngụ xã Ia J Lơi, H.Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). 

Trước đó, trưa 16/5, một số thanh niên tổ chức tiệc ăn nhậu tại dãy trọ tổ 29 phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Đối tượng Đinh Trung Hiếu và anh Lương Đức Anh (SN 1991, ngụ huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cũng tham gia cuộc nhậu này.

Đến 16 giờ 30 cùng ngày, Lương Đức Anh đã say nên xin không uống tiếp, vẫn ngồi lại bàn, và lấy điện thoại di động ra chơi cho đỡ say. Thấy vậy, Hiếu bực mình nên nhắc Đức Anh phải uống tiếp. Nạn nhân vẫn xin uống chậm 1 ly rồi tiếp tục dùng điện thoại.

Tuy nhiên Hiếu vẫn cố ép khiến cả hai mâu thuẫn, cãi nhau. Hiếu nổi điên ném ly rượu và tự đập điện thoại di động của Hiếu xuống đất, rồi chạy về phòng trọ của mình ở bên cạnh lấy dao. Thấy vậy, mọi người can ngăn, lấy lại dao và đẩy Hiếu trở về phòng.

Hiếu bỏ chạy ra ngoài đường, lấy con dao chặt thịt tại một quầy bán thịt heo gần đó rồi quay lại, xông vào bàn nhậu chém Đức Anh liên tiếp. Nạn nhân may mắn chỉ bị thương, vẫn giữ được mạng sống. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN //