Lê Dương Bảo Lâm nói gì khi bị chỉ trích vì liên tục đăng hình ảnh trong tang lễ mẹ vợ

30-10-2023 11:52:42

"Tôi bị chửi nhiều lắm nhưng không sao, giờ lo cho mẹ xong cả rồi", Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng trước những chỉ trích của một bộ phận dân mạng về việc anh liên tục đăng clip hình ảnh trong tang lễ mẹ vợ những ngày qua.

Đêm muộn 23/10, trên Facebook Lê Dương Bảo Lâm xót xa thông báo bà Kim Thuỷ - mẹ ruột của Quỳnh Quỳnh (tức mẹ vợ) đã qua đời, hưởng dương 54 tuổi. 

Theo đó, nam nghệ sĩ hài cho biết, mẹ vợ của mình bị bạo bệnh đã lâu và sức khỏe dần kém đi nhưng gia đình vẫn hi vọng bà vượt qua. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với cả nhà anh, bà đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của con cháu.

Thông tin liên quan đến sự ra đi của mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm khiến nhiều khán giả xót xa.

Theo thông tin trên cáo phó, linh cữu mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm sẽ được an táng vào sáng 26/10. Ảnh: Báo Phụ nữ số.

Khi mẹ vợ mất, nam diễn viên đang bận công việc ghi hình chương trình ở xa nên tới tối 25/10, Lê Dương Bảo Lâm cho biết đã có mặt tại nhà ở Đồng Nai để kịp chịu tang mẹ vợ. 

 Suốt từ lúc còn đi quay ở xa đến khi đã trở về nhà chịu tang, nam diễn viên liên tục chia sẻ hình ảnh, bài viết liên quan đến người quá cố. Trong khi nhiều người bày tỏ sự thương xót trước mất mát của gia đình thì một bộ phận cư dân mạng đã để lại nhận xét tiêu cực, không đồng tình với hành động của nam diễn viên. Thậm chí, netizen chỉ trích khi thấy Lê Dương Bảo Lâm mặc áo ngắn tay trong tang lễ mẹ vợ.

Trước những ý kiến này, nam diễn viên đã lên tiếng trên trang cá nhân giải thích: "Mọi người ngộ ghê, từ đó giờ tôi cũng vậy, sao khó khăn với tôi quá. Lúc mẹ sống tôi cũng hay đăng như vậy mà, mọi người không thích thì lướt qua đi. Nhờ tôi quay mà bây giờ có những kỷ niệm dễ thương, có những khoảnh khắc như thế này. Tôi bị chửi nhiều lắm nhưng không sao, giờ lo cho mẹ xong cả rồi".

Về việc bị nói mặc trang phục không phù hợp trong tang sự mẹ vợ, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả: "Có người nói tôi không mặc áo tay dài, bất hiếu, mất lịch sự. Tội nghiệp tôi quá, chửi gì mà chửi quá trời, tôi gấp về nên 2 ngày không tắm có 1 cái áo là mừng lắm rồi".

Lê Dương Bảo Lâm mặc áo cộc trong đám tang mẹ vợ cũng bị dân mạng chỉ trích. 

Nam diễn viên tỏ ra bức xúc khi bị một cư dân mạng gửi tin nhắn nói rằng không biết thương vợ con nên mới quay clip đăng tải liên tục thế kia: "Mọi người sao thương Quỳnh bằng tôi, tôi là chồng mà, đừng nói vậy tội nghiệp tôi".

Tin nhắn nói Bảo Lâm không thương vợ khi đăng quá nhiều hình ảnh trong đám tang. 

 Lê Dương Bảo Lâm giải thích bà xã sớm trở lại công việc buôn bán là vì ở nhà quá buồn: "Mọi người chắc cũng sẽ hỏi sao Quỳnh Quỳnh đi bán lại sớm vậy, nói tham tiền này kia nhưng Quỳnh ở nhà buồn, ba cũng vậy nên mở lại để mọi người ra quán chơi".

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ những khoảnh khắc lúc sinh thời của bà. Theo nam danh hài, mẹ vợ là người giản dị, hiền lành, luôn yêu thương con cháu. Từ khi Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh yêu nhau đến lúc về chung một nhà, mẹ vợ luôn hết lòng ủng hộ, bỏ qua hết mọi điều mà người khác chê bai về con rể. Anh tiết lộ mẹ vợ là người vay mượn tiền để tổ chức đám cưới cho vợ chồng anh.

Lê Dương Bảo Lâm cho biết, mẹ vợ phát bệnh từ mùng 2 Tết năm ngoái, khi ấy bác sĩ bảo chỉ sống đếm từng ngày, thế nhưng bà đã cố gắng chống chọi với căn bệnh hơn 10 tháng trước khi mất. 

Ở những tháng cuối đời, dù sức khoẻ và tinh thần đã giảm sút nghiêm trọng thế nhưng bà vẫn hết lòng lo cho con, cho cháu. 

Lê Dương Bảo Lâm luôn thầm cảm ơn vì tình cảm và những việc mà mẹ vợ đã giúp anh trong suốt 10 năm qua. Bên cạnh đó, anh hứa sẽ chăm chỉ làm việc để chăm sóc cho các thành viên trong gia đình. 

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại //