Vụ tài xế xe công nghệ bị đâm nguy kịch ở Hà Nội: Nghi phạm thứ 2 đầu thú

27-07-2020 09:58:11

Mới đây, nghi phạm thứ hai trong vụ đâm tài xế xe ôm công nghệ 6 nhát ở Hà Nội vừa ra cơ quan công an đầu thú sau thời gian bỏ trốn.

Sự kiện:
Hà Nội

Theo báo Công Lý ngày 26/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) cho hay, đối tượng Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, trú tại huyện Thái Thụy, Thái Bình), đồng phạm gây ra vụ đâm gục tài xế xe ôm công nghệ ngày 19/7 ở Gia Lâm đã ra đầu thú.

Trước đó, liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự “Giết người” và “Cướp tài sản”; tạm giữ hình sự Giàng Seo Diu (SN 2002, trú tại huyện Mường Khương, Lào Cai) để điều tra về hai hành vi trên.

Nạn nhân trong vụ án là anh N.V.Q. (36 tuổi, quê tỉnh Yên Bái) bị đâm nhiều nhát vào người lúc rạng sáng ngày 19/7 tại đê Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Theo lời khai của Giàng Seo Diu, do thiếu tiền tiêu xài và chơi game nên đối tượng đã bàn bạc với Vỹ đi cướp tài sản.

Đến khoảng 0h30 ngày 19/7, hai nghi phạm này cầm theo 1 con dao gấp rồi đặt xe của tài xế Q. thuê chở đến khu vực cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm. Khi đến đoạn đê Đuống, xã Yên Viên, thấy vắng người, Diu bắt tài xế Grab dừng xe, còn Vỹ dùng hai tay ôm chặt nạn nhân. Sau đó, Diu dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng và ngực, lưng của tài xế Q..

Đối tượng Lưu Ngọc Vỹ và Giàng Seo Diu. Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Ngay sau khi bị đâm, tài xế Q. chỉ kịp lấy điện thoại gọi về cho gia đình thông báo, 20 phút sau mới được người dân đưa đi viện cấp cứu. Sau khi gây án, cả hai lấy ví và xe máy của nạn nhân bỏ chạy đến huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chiếc xe máy cướp được, hai nghi phạm đem cầm cố được 4,5 triệu đồng và chia nhau.

Đến trưa ngày 19/7, cả hai bắt xe khách về Hà Nội và tiếp tục chơi game tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Khoảng 20h ngày 24/7, Giàng Seo Diu bị Đội Cảnh sát đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ.

Tiếp tục truy bắt Lưu Ngọc Vỹ, cảnh sát rà soát những nơi Vỹ thường xuyên lui tới, đồng thời vận động gia đình, bạn bè đối tượng tác động để Vỹ ra đầu thú. Đến sáng 26/7, Lưu Ngọc Vỹ đã đến Công an tỉnh Thái Bình đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Đối tượng sau đó được di lý về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thông tin với Người Đưa Tin Pháp Luật về sức khỏe của anh Q., chị Nguyễn Thị Phượng (vợ anh Q.) cho biết, chồng chị đã tỉnh táo nhưng do vết thương còn đau nên chưa nói chuyện được. Hiện anh vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN //