Triệu Vy chật vật trong nợ nần, lén lút tái xuất showbiz bị dư luận phản ứng
Triệu Vy đang chìm trong khủng hoảng tài chính trầm trọng với hàng trăm vụ kiện tụng. Dù bị phong sát toàn diện, nữ diễn viên vẫn gây tranh cãi khi lén lút xuất hiện tại rạp chiếu phim để ủng hộ tác phẩm cũ.
Khủng hoảng tài chính bủa vây cựu minh tinh đình đám
Kể từ tháng 8/2021, Triệu Vy biến mất hoàn toàn khỏi các hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc. Nữ diễn viên bị xóa sổ trên Internet mà không có bất kỳ lời giải thích chính thức nào. Trước những đồn đoán về việc bị cấm sóng nhằm phục vụ công tác điều tra sai phạm kinh tế, cô vẫn luôn giữ im lặng. Hậu quả của lệnh phong sát này vô cùng nặng nề khi cựu minh tinh phải một mình đối mặt với hơn 500 vụ kiện lớn nhỏ. Cho tới nay, mới chỉ có hơn 100 vụ được giải quyết ổn thỏa.
Triệu Vy bị cho là dùng chiêu trò lách luật cấm sóng. Sina.
Theo nguồn tin từ QQ, khối tài sản của "Én nhỏ" gần như đã tiêu tán sạch. Cô phải còng lưng bồi thường số tiền khổng lồ lên tới 13 triệu USD (khoảng 340 tỷ đồng) cho các đối tác bị thiệt hại. Đây là hệ lụy trực tiếp của vụ lừa đảo chứng khoán chấn động năm 2017 do cô cùng chồng cũ gây ra, khiến nhiều nhà đầu tư phá sản, tan nhà nát cửa. Bị kiện tụng triền miên làm Triệu Vy kiệt quệ kinh tế. Báo chí xứ Trung tiết lộ cô khó khăn tới mức không thể thanh toán những khoản nợ nhỏ như 14.000 NDT (51 triệu đồng) hay 8.488 NDT (32 triệu đồng). Bắt đầu khoảng tháng 4/2025, tòa án đã liệt Triệu Vy vào danh sách những người thất tín do nợ dai dẳng không trả, đồng thời liên tục phong tỏa các tài sản còn lại.
Chiêu trò lách luật tái xuất gây phẫn nộ dư luận
Giữa lúc khốn đốn nợ nần, Triệu Vy bất ngờ có động thái mới liên quan tới lĩnh vực điện ảnh. Tác phẩm "Không có tình yêu khác" do cô làm đạo diễn cách đây 10 năm vừa được cấp phép công chiếu. Để có thể ra rạp an toàn, dự án này buộc phải đổi tên thành "Nọc của mật ngọt", đồng thời gạch bỏ hoàn toàn tên Triệu Vy khỏi danh sách ekip vì cô là nghệ sĩ đang chịu án phạt. Viên Mai được đưa lên thay thế vị trí đạo diễn kiêm nhà sản xuất. Xuyên suốt các buổi họp báo hay quảng bá, ekip chỉ có ba gương mặt đại diện là Viên Tuyền, Ninh Tịnh cùng Cảnh Lạc.
Dù bộ phim đã nỗ lực xóa bỏ mọi sự liên quan nhằm được đắp chiếu sau 10 năm, nữ diễn viên "Hoàn Châu Cách Cách" dường như lại cố tình phớt lờ ranh giới này. Cô lén lút tham gia buổi chiếu ra mắt đầu tiên. Dưới hàng ghế khán giả, Triệu Vy chủ động tháo mũ, đứng dậy chào hỏi người hâm mộ. Nữ diễn viên liên tục gửi lời cảm ơn những người đã ra rạp ủng hộ mình, sau đó còn nán lại chụp ảnh lưu niệm.
Trần Khôn, Huỳnh Hiểu Minh bị chỉ trích nặng nề vì bao rạp ủng hộ phim của Triệu Vy. Sina.
Hành động giả làm khán giả để dự sự kiện của cô vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là chiêu trò lách luật trắng trợn của cơ quan chức năng. Dù mang tên mới hay thay đạo diễn, "Nọc của mật ngọt" thực chất vẫn là tâm huyết do chính tay cô thực hiện trọn vẹn. Công chúng đánh giá tác phẩm đã được tạo điều kiện để ra rạp gỡ vốn, nhưng cô lại tự hạ thấp danh dự khi cố tình xuất hiện gây chú ý.
Sự quay lưng của khán giả thể hiện rõ qua doanh thu phòng vé vô cùng ảm đạm. Phim có những suất chiếu ít ỏi trên toàn quốc, không được truyền thông nhắc đến rộng rãi. Trong ngày đầu ra mắt, "Nọc của mật ngọt" chỉ thu về vỏn vẹn 5 triệu NDT (19 tỷ đồng). Đáng chú ý, doanh thu phần lớn đến từ sự giúp sức của các đồng nghiệp thân thiết. Trần Khôn đã bao trọn 9 suất chiếu, trong khi Huỳnh Hiểu Minh mua 10 suất chiếu để ngầm ủng hộ bạn thân. Động thái này lập tức khiến cả hai nam diễn viên bị vạ lây. Dư luận ném đá họ kịch liệt vì cho rằng hành động này đang dung túng, tiếp tay cho một nghệ sĩ vướng án phạt kinh tế có cơ hội trở lại showbiz.