Người Ukaine thấp thỏm chờ đợi bước đi tiếp theo của ông Trump giữa chiến tranh với Nga

07-02-2025 06:32:01

Những thông điệp trái chiều lẫn lộn của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến người Ukraine vừa hi vọng vừa lo sợ những bước đi tiếp theo của ông liên quan đến cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra ở đất nước họ gần 3 năm qua.

Quân nhân Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới số 24 ở gần tiền tuyến vùng Donetsk, Ukraine ngày 21 tháng 1 năm 2025. Ảnh Washington Times

Washington Times bình luận, thật khó để phá vỡ một cuộc chiến bế tắc đã kéo dài gần 3 năm trong ngày một ngày hai nhưng sự thay đổi quyền lực ở Washington đang tạo ra hi vọng. Nhưng đồng thời cũng có nhiều lo ngại về nỗ lực của ông Trump để thực hiện cam kết chấm dứt chiến tranh mà ông đã nhiều lần đưa ra.

Những tuyên bố đầu tiên của Tổng thống Trump về cuộc chiến đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ các quan chức Ukraine, nhưng một số người muốn tin rằng ông sẽ là đồng minh hiệu quả hơn Tổng thống Biden. Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại rằng, Tổng thống mới của Mỹ sẽ ép họ trả cái giá đắt hơn để đổi lấy hòa bình.

Lời cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông Trump là chấm dứt chiến tranh trong 24 giờ đã đến rồi lại đi. Cho đến nay, ông chủ Nhà Trắng vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể để thúc đẩy hòa bình ngoài lời đe dọa sẽ áp thêm lệnh trừng phạt và thuế quan đối với Nga nếu Tổng thống Putin không chịu ký thỏa thuận hòa bình. Ông Trump cũng đưa ra các tín hiệu rằng Ukraine cũng sẽ phải nhượng bộ.

Tại Kiev, thủ đô Ukraine - doanh nhân 35 tuổi Yulia hy vọng rằng, ông Trump có thể chấm dứt cuộc xung đột hiện tại - vốn đã kéo dài gần ba năm - vì nó quá đẫm máu và không "có lợi" cho Ukraine.

“Đã có rất nhiều người của chúng tôi phải chết. Chúng tôi thiếu vũ khí và mọi thứ khác", Yulia nói.

“Chúng ta cần phải chấm dứt cuộc chiến, nếu không chúng ta sẽ còn không tồn tại", cô nói thêm.

Trong khi đó, Inna, 32 tuổi bày tỏ băn khoăn rằng, cô không thể biết liệu ông Trump sẽ đứng ra thương lượng với Moscow các điều khoản "có lợi hay bất lợi" cho Ukraine.

Inna cho biết quê hương của cô thường xuyên bị máy bay không người lái của Nga tấn công và cô lo ngại Tổng thống đảng Cộng hòa sẽ cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trong khi đó, Mykyta, một thanh niên Ukraine 23 tuổi, cho biết ban đầu anh là người ủng hộ ông Trump nhưng giờ đây anh không còn tin tưởng vào Tổng thống Mỹ và nhấn mạnh rằng "mọi điều đều có thể xảy ra". Mykyta đồng thời hoài nghi rằng chiến tranh sẽ kết thúc vào năm 2025 nhờ những nỗ lực của Trump và đội ngũ của ông.

Phương Đăng (theo Washingtontimes)
Theo Dân Việt //