'Ngửi' thấy mùi thất bại tại Iraq, thủ quỹ của IS ôm hàng triệu đô đào tẩu

27-10-2016 00:00:00

Abu Mu’taz Qahtani, kẻ phụ trách hoạt động tài chính của khủng bố IS tại Mosul, Iraq, đã ôm hàng triệu USD biến mất.

Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ Basnews, một hãng tin độc lập và đa ngôn ngữ hoạt động tại Erbil, thủ phủ của khu vực người Kurd tại Iraq cho hay nguồn tin từ mạng truyền hình vệ tinh độc lập của Iraq Al-Sumaria News cho biết Abu Mu’taz Qahtani, kẻ phụ trách hoạt động tài chính của khủng bố IS tại Mosul, Iraq, đã ôm hàng triệu USD biến mất.

Theo đó, ngoài việc phụ trách lĩnh vực tài chính của IS tại thành phố Mosul, tên Abu Mu’taz Qahtani còn là người chịu trách nhiệm về hoạt động của các nữ phiến quân đánh bom liều chết của tổ chức khủng bố này.

Biến mất cùng tên Abu Mu’taz Qahtani còn có một nữ chiến binh IS quốc tịch Đức. Đây là người đã tham gia giám sát các nữ phiến quân chuyên làm nhiệm vụ đánh bom liều chết và là người đã tham gia chiêu mộ nhiều chiến binh nữ người nước ngoài.

Khủng bố IS ở Mosul, Iraq đang đau đầu vì kẻ nắm giữ tài chính ôm tiền bỏ trốn

Không chỉ cuỗm theo hàng triệu USD, hai phiến quân đào tẩu này cũng mang theo nhiều tài liệu quan trọng và tới giờ vẫn chưa biết họ đang ẩn náu tại đâu.

Trong một diễn biến có liên quan, báo VnExpress đưa tin theo AFP cho biết anh Abu Saif, cư dân phía đông Mosul nhận xét: "Phiến quân IS cạo râu và thay đổi trang phục. Chúng hẳn rất sợ hãi... chúng sẵn sàng chạy thoát khỏi thành phố".

Phiến quân IS ở Mosul cạo râu, giả làm dân thường. Khủng bố IS còn bố trí lại lực lượng trong Mosul, chuyển quân sang bờ phía tây sông Tigris, gần đường thoát sang Syria hơn.

Quân đội Iraq bắt đầu tấn công Mosul từ ba hướng nam, đông và bắc, hôm 17/10 nhằm giành lại thành phố từ IS. Các đợt tấn công ở phía đông giúp lực lượng Iraq áp sát, cách Mosul chỉ 5 km.

Khủng bố IS hiện đang bị tấn công mạnh mẽ ở Iraq và đang suy yếu dần

Từ thành phố có thể nghe thấy tiếng đụng độ ở phía bắc và phía đông, theo người dân Mosul. Phi cơ của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu bay thấp hơn thường lệ.

Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq, bị IS chiếm từ hè 2014, được coi là thành trì cuối cùng của IS tại Iraq. IS ước tính còn khoảng 3.000 đến 5.000 phiến quân ở Mosul và hơn một triệu dân thường bị mắc kẹt tại thành phố này. Bộ trưởng quốc phòng các nước phương Tây đang lên kế hoạch tấn công mục tiêu tiếp theo là thành phố Raqqa, được coi là thành trì của IS ở Syria.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus //