Lạc gần 800km từ Đồng Nai ra Đà Nẵng giữa trời mưa lạnh, người đàn ông 69 tuổi may mắn được giúp đỡ
Công an xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) cho biết vừa hỗ trợ người đàn ông 69 tuổi bị lẫn, đi lạc gần 800km từ Đồng Nai ra Đà Nẵng, trở về đoàn tụ với gia đình an toàn.
Ngày 10/10, Công an xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân hỗ trợ một người đàn ông 69 tuổi đi lạc gần 800km trở về nhà an toàn.
Trước đó, trong quá trình tuần tra địa bàn, lực lượng an ninh, trật tự thôn La Huân cùng người dân phát hiện ông P.V.T. (SN 1957, trú phường Long Khánh, TP Đồng Nai) có biểu hiện mất phương hướng, đi lạc và trên người có một số vết thương.
Nhận thấy ông T. cần được giúp đỡ, lực lượng chức năng nhanh chóng báo cáo Công an xã Điện Bàn Tây để phối hợp xử lý.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã cử cán bộ phối hợp đưa ông T. đi kiểm tra sức khỏe, vệ sinh và xử lý các vết thương. Trước thời tiết mưa lạnh, nhận thấy sức khỏe của ông không đảm bảo, cán bộ công an còn chủ động mua nhu yếu phẩm để hỗ trợ ông.
Ông T. được lực lượng chức năng kiểm tra sức khoẻ, xử ký vết thương. Ảnh: CA
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định ông T. cư trú tại phường Long Khánh, TP Đồng Nai. Do bị lẫn, ông đã đón xe đến địa bàn xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng rồi không thể tự tìm đường về nhà.
Công an xã Điện Bàn Tây sau đó liên hệ với gia đình, thống nhất phương án đón ông trở về. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người thân, đơn vị chủ động liên hệ nhà xe hỗ trợ đưa ông T. về tận nhà an toàn.
Lực lượng chức năng liên hệ nhà xe đưa ông T. về tận nhà. Ạn: CA
Qua sự việc, Công an xã Điện Bàn Tây khuyến cáo các gia đình cần quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, nhất là những người suy giảm trí nhớ hoặc dễ mất phương hướng. Người thân nên ghi thông tin liên hệ của gia đình trên người để thuận tiện hỗ trợ khi cần thiết.
Khi phát hiện người đi lạc hoặc có biểu hiện bất thường, người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.