Giới trẻ Trung Quốc đổ xô về vùng giá lạnh để trải nghiệm… đi đày

26-01-2026 16:03:55

Giới trẻ Trung Quốc đang đổ xô về vùng đông bắc để trải nghiệm cảm giác đi đày đầy khắc nghiệt. Họ hào hứng tham gia trào lưu đóng vai tù nhân lịch sử đầy mới lạ.

Trải nghiệm làm tù nhân giữa trời tuyết trắng

Khi những đợt không khí lạnh tràn xuống bao phủ miền bắc Trung Quốc, thay vì chọn ở trong nhà tránh rét, một lượng lớn du khách phía nam lại ngược dòng tìm về các tỉnh đông bắc. Trên mạng xã hội Xiaohongshu, hàng loạt video ghi lại cảnh người trẻ ngồi trên xe trượt tuyết do ngựa kéo băng qua rừng rậm thu hút sự chú ý lớn. Hình ảnh du khách với mái tóc phủ trắng tuyết chỉ sau ít phút được ví von như phiên bản hiện đại của hành trình lưu đày tới Ninh Cổ Tháp năm xưa.

Các công ty du lịch địa phương đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng này để tung ra những gói dịch vụ độc đáo. Tại nhiều điểm tham quan ở Hắc Long Giang hay Cát Lâm, du khách chỉ cần bỏ ra khoảng 50 tới 100 nhân dân tệ để được ngồi trên xe ngựa trượt băng qua lớp tuyết dày hơn một mét. Để tăng tính nhập vai, nhiều người không ngần ngại khoác lên mình bộ áo in chữ "tù nhân" hoặc đeo xiềng xích mang tính biểu trưng.

Du khách trải nghiệm chuyến xe trượt tuyết ngựa kéo ở tỉnh Cát Lâm. CD.

Kỳ Kỳ, một hướng dẫn viên địa phương cho biết nhiệt độ tại đây thường xuyên xuống mức âm 20 độ C. Dù chuyến đi xe ngựa chỉ kéo dài khoảng 10 phút nhưng cũng đủ để cái lạnh thấu xương ngấm vào người. Đây từng là phương tiện di chuyển thiết yếu của cư dân vùng tuyết phủ nhưng nay trở thành công cụ giải trí thu hút. Tiêu Tiên, một du khách trải nghiệm tour này vào cuối tháng 12/2025 chia sẻ cô có cảm giác như đang bước thẳng vào những thước phim cổ trang nổi tiếng như Hậu cung Chân Hoàn truyện.

Lịch sử đau thương hóa thành sản phẩm hút khách

Ninh Cổ Tháp trong lịch sử vốn là một địa danh gây ám ảnh, gắn liền với sự trừng phạt cùng gian khổ. Nằm tại tỉnh Hắc Long Giang, khu vực này được thành lập vào giữa thế kỷ 17 với vai trò trung tâm quân sự quan trọng của triều Thanh. Kể từ năm 1655, nơi đây trở thành điểm đến của những người bị triều đình đày ải do vị trí biệt lập cùng khí hậu khắc nghiệt tột cùng.

Tuy nhiên, ký ức buồn đau đó nay đã được chuyển hóa khéo léo thành lợi thế kinh tế. Các địa phương đang biến cái lạnh giá lạnh thành tài nguyên du lịch đắt giá. Tại Mẫu Đơn Giang, khi nhiệt độ hạ xuống âm 10 độ C, du khách được thay trang phục triều Thanh để tương tác trực tiếp với các diễn viên đóng vai nhân vật lịch sử. Giữa không gian kiến trúc cổ được phục dựng tỉ mỉ, họ vừa học hỏi câu chuyện về các văn nhân từng bị lưu đày như Ngô Triệu Khiêm, vừa tận hưởng các dịch vụ giải trí hiện đại.

Điểm nhấn bất ngờ khiến nhiều người thích thú là hoạt động "vũ trường tuyết" vào ban đêm, nơi các diễn viên kéo những "người bị lưu đày" ra cùng nhảy múa. Sự kết hợp giữa yếu tố giáo dục lịch sử nhẹ nhàng với các hoạt động vui chơi như tắm suối nước nóng hay thưởng thức lẩu nồi gang đã tạo nên sức hút khó cưỡng. Theo nhà phê bình văn hóa Du Kim Long, xu hướng này phản ánh sự thay đổi lớn trong tư duy tiêu dùng của giới trẻ khi họ ưu tiên những trải nghiệm cảm xúc độc bản hơn là các giá trị vật chất đơn thuần.

Nam Khánh
Theo Dân Việt //