Trong khi các đại gia "rụng như sung", thì kiểu kinh doanh truyền thống "3 mét vuông" này vẫn "trường tồn"

07-06-2017 15:57:48

Sài Gòn 3 mét vuông là bộ ảnh mới do Saigoneer thiết kế, kể về những hình ảnh trong ký ức xưa cũ. Đó là những sạp báo nhỏ, những tiệm hớt tóc kinh doanh nho nhỏ... Tuy nhỏ, nhưng chúng vẫn "trường tồn" với thời gian.

Sài Gòn rộng lớn được Maxk Nguyễn khéo léo gói ghém trong "Sài Gòn 3 mét vuông"

"Sài Gòn 3 mét vuông" là cái tên được những người thiết kế đặt cho bộ ảnh này. Ở đó tái hiện một vùng ký ức xa xôi với những sạp hàng quán chỉ rộng chừng 3 mét vuông. Trong khi, nhiều đại gia kinh tế thì đang "lụn bại" dần do cạnh tranh thị trường khốc liệt, thì 3 mét vuông vẫn bền bỉ làm ra từng ít tiền, một cách lương thiện. 3 mét vuông vẫn tiếp nhận những làn sóng di cư mới. 3 mét vuông vẫn đóng vai trò như một lưới an sinh xã hội, làm lớp đệm cho bao thân phận không sa cảnh bần cùng...

Có đến hàng triệu triệu những đơn vị kinh tế 3 mét vuông như thế này rải khắp các đô thị Việt Nam.

Cách vẽ bảng hiệu của thành phố mang tên Bác được tái hiện đầy đủ trong "Sài Gòn 3 mét vuông". Ảnh: FBNV

Chia sẻ về bộ ảnh "Sài Gòn 3 mét vuông" này, anh Maxk Nguyễn (tên thật là Nguyễn Mạnh Khôi) thì bộ ảnh này là sự kết hợp giữa Illustration và Typography. 

Maxk Nguyễn từng được cộng đồng mạng biết đến với trào lưu "Vịt lộn vịt dữa cút lộn" cùng dự án Sài Gòn sau vai. Nói về ý tưởng làm nên bộ ảnh này, Maxk thừa nhận rằng mặc dù mình sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng cậu luôn cảm giác mình như khách du lịch, bởi vì mỗi ngày mình đều tìm ra một góc nhìn mới mẻ của Sài Gòn và mình luôn muốn được khai thác những góc nhìn đó.

Bộ ảnh "Sài Gòn 3 mét vuông" tái hiện hình ảnh Sài Gòn những năm 90. Ảnh: FBNV

Hình ảnh một Sài Gòn rộng lớn nhưng bỗng chốc trở nên bé nhỏ, quen thuộc nhưng không hề nhàm chán, cuốn hút nhưng cũng đầy hoài niệm... được Maxk Nguyễn khéo léo gói ghém và sắp xếp trong từng chi tiết. 

Maxk Nguyễn chia sẻ: "Sài Gòn 3 mét vuông là dự án tiếp nối Sài Gòn sau vai, nhằm khai thác những góc nhìn mới về Sài Gòn. Mình nghĩ chắc ai cũng có một góc nhỏ nào đó của Sài Gòn mà mình cảm thấy dễ chịu nhất. Và những hình ảnh trong bộ tranh là những nơi cho mình cảm giác đó. Kết thúc dự án, mình sẽ có một triển lãm tranh. Đây là buổi triển lãm đến từ tương lai. Nơi dành cho những đứa trẻ không biết xe ôm là gì, hàng rong nghĩa là như thế nào".

Tiệm video trong Sài Gòn 3 mét vuông của Maxk Nguyễn. Ảnh: FBNV

Khi được hỏi tại sao lại lấy tên là "Sài Gòn 3 mét vuông", anh trả lời: "Bộ tranh được thể hiện như một buổi triển lãm những nét đẹp văn hóa đặc trưng nhất của Sài Gòn. Trong cái hộp kính 3 mét vuông ấy là những điều đẹp đẽ ở Sài Gòn đang dần bị mai một và biến mất. Nếu chúng ta cứ giữ nhịp sống hối hả và không giữ gìn, tất cả những hình ảnh này rồi sẽ chỉ còn tìm thấy trong các bảo tàng văn hóa".

Trong khi nhiều dự án cùng các công ty đang dần "lụn bại" thì hình ảnh những gánh hàng rong, những chiếc xe đẩy bán bánh mì... vẫn "đông khách" và là thứ nuôi sống cả gia đình.

Bộ ảnh "Sài Gòn 3 mét vuông" của tác giả "Hột vịt, vịt dữa"

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh thân thương, quen thuộc về Sài Gòn của tác giả "Vịt lộn vịt dữa cút lộn":

Bức ảnh tái hiện phố người Hoa trong Sài Gòn 3 mét vuông. Ảnh: FBNV

Cách vẽ bảng hiệu của thành phố mang tên Bác được tái hiện đầy đủ trong "Sài Gòn 3 mét vuông". Ảnh: FBNV

Chiếc xe bánh mì vẫn trường tồn nuôi sống bao con người trong "Sài Gòn 3 mét vuông". Ảnh: FBNV

Những người vá xe trong "Sài Gòn 3 mét vuông" của Maxk Nguyễn. Ảnh: FBNV

Ngôi nhà xưa với những món đồ vốn chỉ còn trong quá khứ nay được tái hiện trong "Sài Gòn 3 mét vuông". Ảnh: FBNV

Hình ảnh xe ôm truyền thống trong "Sài Gòn 3 mét vuông" thật nhẹ nhàng và đáng yêu. Ảnh: FBNV

Chỉ với một chút không gian, người dân có thể bày biện những gánh hàng rong nuôi sống gia đình. Ảnh: FBNV

Những sạp báo xưa lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Thời ấy còn có thứ gì khác để biết thông tin ngoài báo và tạp chí đâu?

Trẻ em trước đây chỉ biết những trò chơi như thế này, hình ảnh gợi nhớ kí ức trong "Sài Gòn 3 mét vuông". Ảnh: FBNV

Hình ảnh tiệm hớt tóc vỉa hè trong "Sài Gòn 3 mét vuông". Ảnh: FBNV

Nguyễn Quỳnh
Theo Đời sống Plus //