VTV đưa áp lực thành tích, bạo lực học đường lên sóng giờ vàng
Sau khi kết thúc bộ phim "Ngược đường ngược nắng", trên khung giờ 21h thứ Hai đến thứ Sáu kênh VTV1, từ ngày 27/5 sẽ phát sóng bộ phim "Phía bên kia thành phố".
Khai thác đề tài học đường, tâm lý tuổi vị thành niên và mối quan hệ gia đình, bộ phim truyền hình Phía bên kia thành phố mang đến câu chuyện giàu cảm xúc về tình bạn, những góc khuất nơi học đường, áp lực thành tích và hành trình trưởng thành của những đứa trẻ từng lạc lối, mang nhiều tổn thương. Phim sẽ lên sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 27/5/2026.
Cảnh trong phim "Phía bên kia thành phố". Ảnh: VTV
Bộ phim xoay quanh Cương và Khuê – đôi bạn thân lớn lên tại một khu lao động ven đô. Cương là cậu học trò ngổ ngáo, ham chơi, học kém nhưng sống nghĩa khí, luôn sẵn sàng bảo vệ bạn bè. Trái ngược với Cương, Khuê là “thiên tài toán học” của trường, học giỏi, ít nói và thường xuyên trở thành đối tượng bị cô lập, đố kỵ. Dù khác biệt tính cách, cả hai vẫn gắn bó như anh em, bù đắp cho nhau những thiếu hụt trong quá trình trưởng thành.
Biến cố bắt đầu khi Tuyết Lan – cô gái mới chuyển đến từ “phía bên kia thành phố” – xuất hiện. Không chỉ mang đến những rung động đầu đời trong sáng, Tuyết Lan còn là mắt xích kéo theo hàng loạt bí mật liên quan đến quá khứ đau thương và cái chết của người anh trai. Từ những hiểu lầm và tổn thương chồng chất, tình bạn của ba đứa trẻ dần bị đẩy vào vòng xoáy chia rẽ, thù hận và những lựa chọn sai lầm, khiến cuộc đời Cương và Khuê rẽ sang hai hướng khác nhau.
Minh Tiệp trong phim "Phía bên kia thành phố". Ảnh: VTV
Không lựa chọn cách kể nặng nề, Phía bên kia thành phố mở ra thế giới tuổi trẻ vừa sôi nổi, trong trẻo vừa đầy vết xước và hệ quả. Phía sau những hành động gây tổn thương là áp lực vô hình mà các nhân vật trẻ như Cương, Khuê hay Tuyết Lan phải đối mặt, cùng ảnh hưởng từ gia đình. Bà Nhung – mẹ Tuyết Lan – là người phụ nữ đặt nặng thành tích học tập; bà Xuân – mẹ Khuê – mang nhiều mặc cảm xuất thân; còn bà Phúc – mẹ Cương – vì mưu sinh vất vả nên thường chọn cách nóng giận, đánh mắng thay vì lắng nghe con. Mỗi nhân vật đều được xây dựng với chiều sâu tâm lý, giúp khán giả không chỉ phán xét mà còn suy ngẫm.
Cảnh trong phim "Phía bên kia thành phố". Ảnh: VTV
Phim cũng khai thác mối liên hệ chặt chẽ giữa học đường và gia đình. Sai lầm của những đứa trẻ không chỉ dừng lại trong phạm vi trường lớp mà còn kéo theo những tổn thương cho người thân. Bà Phúc và bà Xuân vốn là đôi bạn thân từng nương tựa nhau trong cuộc sống khó khăn, nhưng biến cố xảy ra khiến họ bị đặt ở hai chiến tuyến: mẹ của người gây tổn thương và mẹ của nạn nhân. Trong khi đó, Thảo – em gái Cương – cũng phải chịu nhiều áp lực từ sai lầm của anh trai. Qua đó, bộ phim đặt ra nhiều suy ngẫm về vai trò của cha mẹ trong hành trình trưởng thành của con cái.
Chạm đến những vấn đề gai góc như áp lực học tập, bạo lực học đường và sang chấn tâm lý tuổi mới lớn – đề tài ít được khai thác trên truyền hình – nhưng phim vẫn giữ được nhịp kể gần gũi nhờ sự đan xen giữa yếu tố hài hước tuổi học trò, tình bạn, rung động đầu đời và hơi ấm gia đình. Sự cân bằng này giúp bộ phim vừa tiếp cận khán giả trẻ, vừa tạo chiều sâu để chạm đến các bậc phụ huynh.
Thùy Dương trong phim "Phía bên kia thành phố". Ảnh: VTV
Dàn diễn viên trẻ được xem là điểm nhấn của phim. Diễn viên Võ Hoài Vũ đảm nhận vai Cương với hình ảnh một cậu học sinh bộc trực, nhiều biến chuyển tâm lý. Đối lập với Cương là Khuê do Thái Vũ thủ vai. Sau dấu ấn trong Cha tôi người ở lại, Thái Vũ tiếp tục phát huy thế mạnh nội tâm qua nhân vật Khuê – chàng trai cô độc, mặc cảm nhưng đầy kiêu hãnh. Lần đầu đảm nhận vai chính, Tú Quyên vào vai Tuyết Lan – cô gái có vẻ ngoài hoàn hảo nhưng ẩn chứa nhiều rạn vỡ bên trong.
Khánh Linh (phải) trong phim "Phía bên kia thành phố". Ảnh: VTV
Tuyến nhân vật phụ huynh quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Huyền Sâm vào vai bà Xuân – mẹ Khuê, trong khi Khánh Linh đảm nhận vai bà Phúc – mẹ Cương. Hai nhân vật đại diện cho những người mẹ khác biệt tính cách nhưng đều dành trọn tình yêu cho con cái. Trong khi đó, nhân vật bà Nhung – biểu tượng cho áp lực giáo dục và thành tích – do Thùy Dương thể hiện. Bé Ali Thục Phương trong vai Thảo cũng được kỳ vọng mang đến nhiều năng lượng tích cực cho bộ phim. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của các diễn viên Nguyễn Lê Như Thành, Nguyên Châu, Trung Anh…
Với đề tài mang tính thời sự, cách kể giàu cảm xúc cùng hệ thống nhân vật đa chiều, Phía bên kia thành phố được kỳ vọng sẽ trở thành tác phẩm học đường – gia đình vừa giàu tính giải trí, vừa phản ánh chân thực đời sống học đường đương đại dưới nhiều góc nhìn.