Vỡ hụi gần 7 tỉ ở Hải Phòng, đã có 47 người nộp đơn 'kêu cứu'

06-08-2019 17:07:55

Đến ngày 05/8, đã có 47 người dân trình báo về việc chơi họ góp với anh T. ở Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng với tổng số tiền là 6,615 tỷ đồng.

Chiều 6/8, Công an TP Hải Phòng cho Infonet biết, vào lúc 8h ngày 3/8, Công an quận Dương Kinh nhận được đơn trình báo của 18 người dân ở phường Anh Dũng và phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh về việc: Từ đầu năm 2018 đến nay 18 người dân đã chơi “họ góp” với ông T. ở Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh.

Tổng số tiền 18 người dân góp họ cho ông T. là khoảng 3,8 tỷ đồng. Đến ngày 05/8, đã có 47 người dân trình báo về việc chơi họ góp với anh T. với tổng số tiền là 6,615 tỷ đồng. Hiện nay ông T. có dấu hiệu bỏ trốn khỏi địa phương, không trả số tiền họ góp cho người dân.

Theo ghi nhận ngày 5/8 của phóng viên Báo Thanh Niên, nhà của gia đình ông T. đóng kín cửa. Gần nhà ông T., nhiều người dân bàng hoàng bàn tán về vụ vỡ hụi với số tiền lớn này.


Khu vực nhà ông T. Ảnh: Infonet & Thanh Niên

Trao đổi với phóng viên, bà H. (hàng xóm và cũng có họ hàng với ông T.) cho biết: “Ông T. là chủ hụi có thâm niên 20 năm nay, rất có uy tín. Ông ấy là người hiền lành, chăm chỉ, tốt bụng nên được mọi người tin tưởng.

Rất nhiều người đã chơi hụi do ông T. cầm, trong đó có tôi. Ít thì vài triệu, nhiều thì cả tỉ đồng”. Theo người dân, ông T. được phát hiện mất tích vào ngày 2/8, khi những người chơi đến lấy tiền lãi. 

Công an quận Dương Kinh cho biết, đến ngày 5/8, đã có 47 đơn đề nghị làm rõ việc ông Tuy có hành vi chiếm đoạt 6,615 tỉ đồng thông qua hình thức chơi hụi. Hôm nay, rất nhiều người tiếp tục đến cửa nhà ông T. để nghe ngóng tin tức với hy vọng sẽ lấy lại được số tiền đã đưa cho người đàn ông này.

Được biết, ông T. có vợ và 2 con. Ông T. thường tổ chức cho người dân đi lễ đình, chùa.  Hiện tại, Công an quận Dương Kinh đã phân công lực lượng bảo đảm ANTT tại khu vực nơi ở của ông T, đồng thời xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN //