Vì sao phim Tết "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành dễ dàng đạt trăm tỷ dù gây tranh cãi vì lời thoại tục
Giữa đường đua phim Tết 2026 đầy sôi động, "Thỏ ơi!!" được xem là phép thử mới của Trấn Thành khi mạnh dạn đưa lên màn ảnh nhiều cảnh nhạy cảm và lời thoại tục – điều vốn không thường thấy trong dòng phim chiếu dịp đầu xuân.
Không nằm ngoài dự đoán, sức hút của Trấn Thành vẫn cho thấy “độ nặng ký” khó phủ nhận. Tính đến chiều mùng 3 Tết (19/2), phim đã cán mốc 112 tỷ đồng doanh thu. Theo Box Office Vietnam, tác phẩm tạm thời dẫn đầu phòng vé, bỏ xa “đối thủ” Nhà bà tôi một phòng do Trường Giang tham gia, hiện đạt khoảng 30 tỷ đồng.
Êkip "Thỏ ơi!!" tại rạp. Ảnh: FBNV
Thỏ ơi!! phá bỏ công thức quen thuộc của phim Tết
Thỏ ơi!! không đi theo lối mòn thường thấy của phim Tết với những câu chuyện đoàn viên ấm áp, tiếng cười nhẹ nhàng và cái kết tròn trịa. Thay vào đó, phim lựa chọn sắc thái căng thẳng, trực diện và nhiều va chạm hơn.
Khác với không khí gia đình đậm đặc trong Bố già hay Nhà bà Nữ, tác phẩm lần này đánh dấu bước rẽ mới trong cách kể chuyện của Trấn Thành. Phim không xoay quanh xung đột thế hệ mà tập trung vào câu chuyện tình yêu của người trẻ – nơi những cảm xúc bốc đồng, lựa chọn sai lầm và tổn thương hiện diện rõ nét. Các khái niệm như “người thứ ba”, “bé ba”, phản bội… không chỉ là chi tiết tạo cao trào mà trở thành lát cắt quen thuộc của đời sống hiện đại.
Ê kip "Thỏ ơi!!". Ảnh: FBNV
Chính sự thay đổi này đã khiến bộ phim trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi sự táo bạo, không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí “sốc” trước các cảnh nóng và lời thoại tục trong phim.
Tài khoản Tú Anh chia sẻ: “Ngày Tết tôi muốn đưa cả gia đình đi xem phim. Bố mẹ tôi ít ra rạp, nên khi xem Thỏ ơi!!, cả nhà khá sốc vì có nhiều cảnh nóng táo bạo, tình tiết xoay quanh 'tiểu tam', ghen tuông…”.
Đồng quan điểm, một khán giả khác cho rằng: “Đưa bố mẹ đi xem phim đầu năm mà gặp ngay những cảnh nóng, tình tiết dồn dập thì đúng là hơi ‘đứng hình’. Có lẽ phim phù hợp với khán giả trẻ hơn”.
Trấn Thành: “Tôi không muốn lặp lại chính mình”
Chia sẻ với PV Dân Việt, Trấn Thành cho biết anh luôn bị hấp dẫn bởi những điều mới mẻ. “Nếu cứ lặp lại một màu sắc quen thuộc, tôi sẽ thấy mình đang dậm chân tại chỗ – mà với tôi, sự lặp lại chính mình là điều đáng sợ nhất. Tại sao cứ Tết là phải xem phim cho vui, phải cười thật nhiều? Tôi muốn mở rộng khái niệm phim Tết: đó không nhất thiết chỉ là tiếng cười hay sự nhẹ nhàng, mà có thể là bất kỳ đề tài nào, miễn là đủ hay, đủ chân thành và chạm được tới cảm xúc của khán giả”, anh nói.
Trấn Thành phá bỏ công thức phim Tết. Ảnh: FBNV
Giải thích về việc phim có nhiều cảnh nhạy cảm và lời thoại thô, nam đạo diễn nhấn mạnh yếu tố câu chuyện là ưu tiên hàng đầu. “Nếu ngay từ đầu đã đặt mục tiêu phải làm hài lòng tất cả mọi người, thì rất khó để tạo ra một bộ phim thực sự hay. Điện ảnh có phân loại độ tuổi rõ ràng, và tôi tôn trọng điều đó. Tôi chỉ làm những gì cần thiết cho câu chuyện; khi mình trung thực với tác phẩm, sẽ có đúng nhóm khán giả của nó đón nhận”.
Theo Trấn Thành, việc tự đặt ra quá nhiều giới hạn vì sợ tranh cãi sẽ vô tình thu hẹp sức sáng tạo. Anh cho rằng mùa phim Tết năm nay có nhiều màu sắc khác nhau, và khán giả hoàn toàn có quyền lựa chọn tác phẩm phù hợp với mình.
Thỏ ơi!! đạt trăm tỷ sau 2 ngày ra rạp. Ảnh: FBNV
Doanh thu phim không chỉ là con số
Trước thành tích phòng vé ấn tượng, Trấn Thành giữ thái độ khiêm tốn. “Doanh thu không chỉ là con số, mà còn góp phần kích thích thị trường, tạo động lực cho cả ngành. Khi khán giả sẵn sàng ra rạp, đó đã là sự ủng hộ rất lớn, cho phép chúng tôi nghĩ đến những dự án tham vọng hơn. Thành công hay thất bại suy cho cùng cũng chỉ là trạng thái tạm thời; điều quan trọng là sau mỗi lần vấp ngã, mình có đủ bản lĩnh để đứng dậy hay không”, anh bày tỏ.
Với Thỏ ơi!!, Trấn Thành một lần nữa cho thấy mong muốn vượt khỏi “vùng an toàn” của chính mình, đồng thời đặt ra câu hỏi về ranh giới và định nghĩa của phim Tết trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng.