Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ sạt lở tại Hà Giang

02-10-2024 12:31:08

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào sáng 29/9 tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Sự kiện:
Hà Giang

Khu vực lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Th. Ảnh: Báo điện tử Quân đội nhân dân

Trao đổi với Thông tấn xã Việt Nam sáng 2/10, Đại tá Nguyễn Đức Thuận - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết, sau 4 ngày nỗ lực khẩn trương tìm kiếm sáng nay lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Hà Giang đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại Quốc lộ 2, Km 51 thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang vào sáng 29/9.

Theo đó, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Viết Th. (sinh năm 1960, trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang). Ngay sau khi đưa lên thi thể nạn nhân đã được khử khuẩn, vệ sinh và bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình để chôn cất theo phong tục địa phương.

Thông tin trên Báo Tiền phong cho biết, thi thể ông Th. được tìm thấy tại khu vực ven Quốc lộ 2, ngay cạnh chiếc xe máy ông sử dụng. Một số người dân sinh sống cạnh khu vực hiện trường kể lại, trong lúc ông Th. đang tham gia giao thông bằng xe máy qua khu vực trên thì gặp vụ sạt lở, xe máy bị đổ xuống, sau đó ông Th. Bị lớp đất cuốn, vùi lấp.

Thi thể nạn nhân Th. được đưa lên xe. Ảnh: Báo điện tử Quân đội nhân dân

Như vậy, tính đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Hà Giang tìm thấy cả 5 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại Quốc lộ 2, Km 51 thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang và bàn giao chính quyền địa phương, gia đình để chôn cất theo phong tục địa phương.

Hiện tại, chỉ còn nạn nhân vụ lũ quét tại thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh bà Vần Thị X. (SN 1970, trú tại thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang) bị mất tích do nước lũ cuốn trôi tại thôn Thượng Mỹ là chưa tìm thấy.

Tính đến 8 giờ ngày 2/10, vụ sạt lở đất và lũ quét xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã khiến 15 người thương vong, trong đó có 5 người chết, 1 người mất tích, 9 người bị thương.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại //