Phim hoạt hình dở nhất Trung Quốc giúp 2 mẹ con kiếm triệu USD
Cơn sốt hoạt hình "Ngưu Lai" mang lại cho đạo diễn Tín Vũ Manh khoản thù lao khổng lồ. Tác phẩm bị chê bai thậm tệ lại trở thành hiện tượng phòng vé tại Trung Quốc.
Đạo diễn Tín Vũ Manh hiếm hoi chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim trên đài phát thanh ở thành phố Đại Liên. Anh vốn đứng tên 1 công ty xây lắp công trình. Sau khi xem 1 loạt tác phẩm hoạt hình vào năm 2021, anh quyết định đổi tên công ty để chuyển sang sản xuất sản phẩm nghe nhìn. Quyết định này vấp phải sự hoài nghi của cha mẹ anh lúc ban đầu.
Tuy nhiên, anh dần thuyết phục được người thân ủng hộ dự án. Bà Tôn Lệ Phương là nhân viên doanh nghiệp nhà nước đã nghỉ hưu. Bà đảm nhiệm cả 2 vai trò âm nhạc lẫn biên kịch cho "Ngưu Lai" dù chưa từng qua trường lớp đào tạo nào. Mẹ của anh tự mày mò sáng tác 1 bài hát chủ đề phim trong lúc chưa có các công cụ AI hỗ trợ.
Tín Vũ Manh từng ngạc nhiên trước ca từ mạnh mẽ về ước mơ trong ca khúc do mẹ mình sáng tác. Suốt 5 năm ròng rã, anh không tìm kiếm nhà đầu tư nào. 2 mẹ con tự tay làm toàn bộ mọi công đoạn thiết yếu nhất. Quá trình hợp tác xảy ra vô số mâu thuẫn khiến 2 người nhiều lần muốn bỏ cuộc.
Nhân vật Ngưu Lai. Weibo
Tín Vũ Manh kể số lần 2 người cãi vã xảy ra như cơm bữa. Cuối cùng anh luôn nhượng bộ chấp nhận phương án của mẹ mình. Anh thừa nhận mẹ mình trải đời hơn anh. Bộ phim hoàn thành 1 phần nhờ mẹ anh sẵn lòng mang toàn bộ tiền tích lũy của gia đình ra đầu tư.
Anh gọi đây là 1 lần theo đuổi giấc mơ vụng về bởi phim còn vô số điểm thiếu sót. Tín Vũ Manh chưa từng học qua ngành sản xuất phim ảnh. Quá trình thực hiện tiêu tốn của anh rất nhiều năng lượng. Có những lúc vị đạo diễn trẻ cảm thấy kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể lực.
Dù biết khó khăn nhưng anh vẫn quyết tâm thực hiện. Lúc nhỏ anh thường xuyên xem hoạt hình nên nghĩ bản thân có năng khiếu. Khi bắt tay vào việc anh mới nhận ra mình không lường hết được những thử thách. Tín Vũ Manh hiện đang dự định sản xuất 1 tác phẩm khác trong tương lai.
Lý do tác phẩm kém chất lượng thu hút khán giả
Theo The Paper, "Ngưu Lai" ra rạp đầu tháng 8 rồi nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa được thảo luận rộng rãi. Trong 10 ngày đầu công chiếu, doanh thu phim chỉ đạt 7.700 nhân dân tệ với vỏn vẹn hơn 200 người xem. Truyền thông Trung Quốc ví 200 khán giả đầu tiên này đã vô tình mở ra chiếc hộp thần kỳ. 1 câu chuyện hoang đường nhất trên thị trường phim ảnh chính thức bắt đầu.
Ban đầu, người xem chê bai đây là tác phẩm tệ nhất Trung Quốc năm 2026. Hình ảnh cùng nội dung phim bị đánh giá là vô cùng rời rạc. Hàng loạt khán giả sau đó lại đổ xô đến rạp với tâm lý tò mò xem tác phẩm dở đến mức nào. Những video quay cảnh rạp kín chỗ cùng khán giả bật cười vì tình tiết ngây ngô tràn ngập trên Weibo.
Êkíp không hề tốn công quảng bá hay gửi poster cho các cụm rạp chiếu. Hàng loạt rạp chiếu phim tự vẽ hình rồi đóng khung đặt bên ngoài để giới thiệu tác phẩm. Thậm chí nhiều rạp còn áp dụng chính sách hoàn tiền vé trong 10 phút đầu. Sau 10 phút, tiền vé không thể hoàn lại do đã nhập vào hệ thống quản lý.
Bộ phim hiện nhận về nhiều đánh giá bao dung, đa chiều hơn. Blogger Diêm Thái phân tích êkíp "Ngưu Lai" không hề cố gắng thuyết phục ai mua vé. Họ chỉ đơn giản bày ra 1 sản phẩm tự làm để người xem thoải mái lựa chọn. Hiện nay thị trường đã xuất hiện 1 số sản phẩm ăn theo bộ phim như thú bông.
Diêm Thái nhận định đoàn phim không lừa gạt khán giả. Họ hoàn toàn không cố tình che đậy đi cái dở của chính mình. Giữa 1 xã hội lộng hành tin giả, sự thành thực của "Ngưu Lai" thu hút sự chú ý. Nhiều người tự nguyện bỏ thời gian cùng tiền bạc ra rạp dù biết chất lượng phim kém.
Khán giả vui vẻ khi chê bai tác phẩm. Việc này giúp họ giải tỏa được vô số áp lực trong cuộc sống thường nhật. "Ngưu Lai" khiến người xem nhận ra họ không hề ghét phim dở. Họ thực chất chỉ ghét cảm giác bị lừa gạt.
Đến ngày 26/8, doanh thu tác phẩm chính thức vượt mức 50 triệu nhân dân tệ. Êkíp nhận về ít nhất 15 triệu nhân dân tệ sau khi chia tỷ lệ với đơn vị phát hành. Đạo diễn từ chối công bố số vốn đầu tư. 1 số nguồn tin tiết lộ kinh phí thực hiện rơi vào khoảng 100.000 nhân dân tệ.