Kế hoạch của Mỹ ở Cuba: Các cuộc đột kích "gây rối loạn" và cháu trai nhà Castro
Là mục tiêu của cuộc chiến tranh kinh tế của Mỹ, quốc đảo này từ lâu đã là con tin của chính trị nội bộ Mỹ - theo hãng tin Nga RT.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính phủ Cuba đang trên bờ vực sụp đổ và ngụ ý rằng ông có thể ra lệnh bắt cóc nhà lãnh đạo nước này.
Chính quyền Trump đang tăng cường lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba và sẽ hoan nghênh một sự thay đổi chế độ ở Havana.
Theo các nguồn tin, Ngoại trưởng Marco Rubio đang tìm cách tiếp cận cháu trai của Raul Castro như một đối tác tiềm năng để làm suy yếu phe đối lập nội bộ chống lại sự thống trị của Mỹ trên hòn đảo này.
Cuộc xung đột giữa Mỹ và Cuba, một tàn dư của Chiến tranh Lạnh, vẫn tiếp diễn do những đặc thù của chính trị nội bộ Mỹ và sự xấu hổ trong lịch sử về những nỗ lực thất bại nhằm lật đổ Chủ tịch Fidel Castro và những người kế nhiệm ông - RT bình luận.
Ông Trump: Việc bắt cóc lãnh đạo Cuba 'sẽ không khó lắm'
Tuần này, ông Trump đã ca ngợi chính sách siết chặt kinh tế Cuba của mình. Sau khi gây áp lực buộc Venezuela và Mexico ngừng vận chuyển dầu, ông tuyên bố: “Không có dầu. Không có tiền. Không có gì cả”.
Ông Trump nói Havana phải đạt được thỏa thuận hoặc đối mặt với nguy cơ quân đội Mỹ can thiệp tương tự như chiến dịch hồi tháng trước ở Venezuela. Ông tuyên bố quân đội Mỹ có thể bắt giữ Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel như đã làm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, và rằng nhiệm vụ như vậy "sẽ không quá khó khăn" đối với Lầu Năm Góc.
Cuộc đột kích chớp nhoáng vào Caracas đã được chính quyền Trump ca ngợi là một thành công lớn. Những người hoài nghi cho rằng việc hối lộ có chiến lược các quan chức quốc phòng Venezuela có thể giải thích rõ hơn lý do thiếu sự kháng cự.
'Tìm kiếm Delcy tiếp theo ở Cuba'
Phó Tổng thống Delcy Rodriguez hiện đang lãnh đạo Venezuela. Các quan chức Mỹ đã ám chỉ rằng bà là "người của họ ở Caracas", nhưng vẫn có những giới hạn về việc chính phủ của bà có thể thay đổi chính sách đến mức nào để làm hài lòng ông Trump, ngay cả khi họ muốn.
Nguồn tin nội bộ Washington cho biết kế hoạch tương tự có thể áp dụng cho Cuba. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gần đây nói với các nhà lập pháp rằng chính quyền “rất muốn thấy sự thay đổi chế độ” ở Havana nhưng không nhất thiết phải thực hiện điều đó. Ông Rubio đã liên lạc với Raul 'El Cangrejo' Castro, cháu trai của nhà lãnh đạo cách mạng 94 tuổi Raul, theo Axios đưa tin.
Cựu thượng nghị sĩ bang Florida Rubio có gia đình chạy trốn khỏi nhà độc tài Cuba Fulgencio Batista và sự nghiệp chính trị được xây dựng dựa trên phiếu bầu của cử tri chống Castro. Ông Rubio được cho là coi “những người Cuba trẻ tuổi, có đầu óc kinh doanh, những người cảm thấy chủ nghĩa cộng sản cách mạng đã thất bại” như một hướng đi để thúc đẩy sự thay đổi chính trị. “Họ đang tìm kiếm một Delcy tiếp theo ở Cuba” - một nguồn tin nói với tờ báo.
Từ Vịnh Con Lợn đến 'Vịnh Heo Con'
Việc Batista nắm quyền đã châm ngòi cho cuộc cách mạng Cuba năm 1953. Sự liên kết sau đó của Castro với phe xã hội chủ nghĩa vừa mang tính chất hoàn cảnh vừa mang tính chất ý thức hệ. Những đặc thù của chính trị nội bộ Mỹ khiến quốc đảo này trở thành mục tiêu thường trực - ít chính trị gia nào dám mạo hiểm làm mất lòng một khối cử tri hùng mạnh ở một bang dao động.
Những người Cuba lưu vong đã dẫn đầu cuộc tấn công trong cuộc đổ bộ Vịnh Con Lợn năm 1961 do CIA hậu thuẫn. Cuộc tấn công này đã mở đường cho cuộc đối đầu nguy hiểm nhất trong Chiến tranh Lạnh, khi Chủ tịch Castro đồng ý cho phép Liên Xô đặt tên lửa để răn đe và Washington thể hiện rằng họ thà gây chiến còn hơn là để điều đó xảy ra.
Công chúng Mỹ hiện đại nhìn nhận di sản của thái độ thù địch đối với Cuba qua lăng kính một âm mưu kỳ lạ của CIA, thay vì đề xuất của cơ quan này về việc dàn dựng một cuộc tấn công giả mạo để biện minh cho một cuộc xâm lược toàn diện.
Tổng thống Barack Obama đã thận trọng tìm cách gỡ bỏ sự bất thường về địa chính trị và bình thường hóa quan hệ - ngay cả khi các cơ quan của Mỹ vẫn tiếp tục tài trợ cho các rapper và một ứng dụng 'Twitter của Cuba' để kích động bất ổn. Ông Trump đã đảo ngược xu hướng tan băng sau khi nhậm chức tổng thống vào năm 2017.
Người Mỹ đã bị nhồi nhét câu chuyện dai dẳng về "hội chứng Havana", cáo buộc một chiến dịch toàn cầu do Nga, Trung Quốc hoặc bất cứ ai tiến hành nhằm gây ra các triệu chứng giống như say rượu ở các điệp viên và nhà ngoại giao Mỹ.
Trong khi đó, vào năm 2020, người dân Venezuela đã đẩy lùi cuộc xâm nhập "Vịnh Heo Con" thất bại thảm hại của các cựu binh lực lượng đặc nhiệm Mỹ - điều mà chính quyền Trump sắp mãn nhiệm đã phủ nhận là do họ dàn dựng.
Học thuyết 'Donroe'
Sau khi lên nắm quyền, ông Trump đã từ bỏ các hoạt động bí mật và lén lút để chuyển sang tấn công các quốc gia không hợp tác bằng toàn bộ sức mạnh của Lầu Năm Góc. Phải thừa nhận rằng, ông thích các cuộc tấn công chớp nhoáng hơn là quá trình dân chủ hóa kéo dài theo kiểu tân bảo thủ thông qua các dự án chiếm đóng.
Washington tuyên bố đã khôi phục Học thuyết Monroe, chính sách từ thế kỷ 19 khẳng định không một cường quốc nào khác có thể thách thức bá quyền của Mỹ ở Tây bán cầu. "Học thuyết Donroe", như phiên bản của ông Trump được gọi một cách hài hước, được coi là biện pháp phòng thủ chống lại Trung Quốc và Nga, mặc dù cả hai nước này đều không thể hiện sự quan tâm đến việc tăng cường quân sự ở Mỹ Latinh.
Ông Trump đã đe dọa sử dụng vũ lực đối với cả đối thủ lẫn đồng minh, ở những nơi gần và xa. Bắc Kinh và Moscow lập luận rằng ông đang vạch trần bản chất thực sự của "trật tự dựa trên luật lệ" mà các nhà lãnh đạo Mỹ trước đây đã che đậy bằng những lời lẽ về sự công bằng và các giá trị chung.
Bộ Chiến tranh Mỹ hiện đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra vào Iran - đây sẽ là cuộc tấn công thứ hai trong vòng hai năm - nhưng vẫn có thể tìm cách can thiệp vào Cuba.