Kasim Hoàng Vũ lên tiếng nói về tình trạng sức khỏe của mình hiện tại

18-08-2024 17:38:49

Kasim Hoàng Vũ cho biết hiện sức khỏe đã có chuyển biến tốt hơn nhưng vẫn còn rất mệt và đau.

Tối 17/8, chia sẻ trên trang cá nhân, Kasim Hoàng Vũ cho biết tình trạng sức khỏe của bản thân ở thời điểm hiện tại. 

"Hi cả nhà. Trước tiên là Kasim rất cảm ơn những lời thăm hỏi quan tâm cũng như động viên của tất cả mọi người. Hiện giờ sau 5 ngày điều trị ở cấp cứu thì sức khoẻ Kasim tốt hơn lên và hàm cũng đỡ sưng rồi. Bây giờ thì bác sĩ cho về để nghỉ ngơi, vì cứng hàm nên không thể ăn được gì ngoài uống food liquid (thức ăn dạng lỏng kiểu như sữa đóng hộp). Sau một tuần nữa sẽ gặp lại bác sĩ để họ lên kế hoạch để mổ cấy ghép xương hàm. Hiện tại thì Kasim khá ổn nhưng vẫn còn hơi mệt vì phải truyền nhiều thuốc kháng sinh và hàm còn hơi đau nên phải dùng thuốc giảm đau mỗi ngày. Có rất rất nhiều tin nhắn hỏi thăm nhưng xin thứ lỗi vì mệt và đau Kasim không tiện trả lời ai trong lúc này. Và Kasim cũng rất biết ơn các Cô Chú, Anh Chị Em và các Bạn trong 2 ngày qua đã zelle để giúp Kasim trong lúc hoạn nạn khó khăn này. Sau khi mổ xong và bình phục Kasim sẽ viết một status đầy đủ hơn để bày tỏ lòng biết ơn của Kasim đến với tất cả mọi người. Kính chúc tất cả được bình an", Kasim Hoàng Vũ nói trên trang cá nhân.

Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp như Khắc Triệu, Thanh Thảo, Minh Khang... bày tỏ sự sẻ chia, mong anh sớm bình phục. Hiện tại, một số ca sĩ tại Mỹ cũng đang kêu gọi tổ chức một đêm nhạc để lấy tiền quyên góp giúp Kasim Hoàng Vũ trong thời gian anh gặp khó khăn.

Trước đó, trên trang cá nhân, một người bạn của Kasim Hoàng Vũ chia sẻ về tình hình bệnh tật kèm hình ảnh mới nhất của anh khiến nhiều khán giả không khỏi thương cảm. 

Hình ảnh Kasim Hoàng Vũ được người bạn của nam ca sĩ đăng tải trên mạng xã hội mới đây. Ảnh: MXH

Người này viết: "Hôm nay, tôi muốn mượn Facebook để chia sẻ câu chuyện buồn của người bạn tôi. Anh ấy rất muốn phấn đấu với cuộc sống dù biết số phận đã "chia cho anh một ván bài" thật không tốt.

Trong số mọi người, có ai từng trải qua tình trạng không thể ăn một món mình yêu thích? Ngoài ra, ai trong đó đã từng bước trên vinh quang sân khấu để rồi bây giờ không nói được một câu nào?

Đó là anh bạn Kasim Hoàng Vũ của tôi. Dù 1001 chướng ngại, anh vẫn không muốn nhờ ai, không muốn làm phiền ai. Thế nhưng, vài tuần qua, những gì anh sợ nhất, buồn nhất đã đến với anh. Giờ đây, anh không đủ khả năng tiếp tục những mơ ước nhỏ nhoi của anh nữa".
Trong những dòng tin nhắn với bạn thân, Kasim Hoàng Vũ còn tâm sự thêm giờ anh rất yếu, mệt mỏi và run rẩy nhưng vẫn cố gắng làm việc để đợi đến ngày vào viện phẫu thuật. Hơn một tháng nay, mặt anh đau đớn không chịu nổi, đêm nào cũng thức đến sáng.
 
Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng, anh lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với mẹ là ca sĩ Bích Phương - ca sĩ nhạc rock nổi tiếng thập niên 1980 - 1990 tại miền Trung. Năm 2004, Hoàng Vũ tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn và dành giải Ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn, thứ hạng tương đương với Quán quân của giải là Tùng Dương.
Với phong cách khỏe khoắn, cá tính, Kasim Hoàng Vũ được nhiều người biết tới qua các bài "hit" như: Tôi là ai em là ai; Đôi mắt Pleiku; Vì yêu... Anh cũng từng lấn sân sang điện ảnh với bộ phim như: Chết lúc nửa đêm; Ván cờ tình yêu; Xúc xắc mùa thu... 
 
Nhiều năm qua, Kasim Hoàng Vũ sang Mỹ định cư và làm công việc kinh doanh Anh từng chia sẻ mình mắc phải căn bệnh viêm khớp xương hàm, phải phẫu thuật khớp xương hàm và cổ khiến gương mặt lệch, một phần cằm biến dạng. Do không thể ăn uống nhiều, anh giảm sút hàng chục kg, dẫn tới ngoại hình như hiện tại.
TV (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại //