Con phố nào ở Hà Nội cứ đến hẹn lại lên lại khiến giới trẻ phát cuồng sống ảo, người lớn rưng rưng nhớ tuổi thơ?
Chưa đến Trung thu nhưng phố Hàng Mã (Hà Nội) đã rực rỡ sắc màu của đèn lồng, mặt nạ giấy bồi và nhiều loại đồ chơi, tạo thành một phông nền ấn tượng thu hút đông bạn trẻ đến chụp ảnh. Với người trung tuổi, không gian này gợi nhớ những mùa Trung thu giản dị của tuổi thơ.
Không thể không chụp ảnh
Từ chiều, Hàng Mã bắt đầu đông người, những chiếc đèn lồng, mặt nạ và đồ chơi Trung thu được bày biện kín cửa hàng. Càng về tối, con phố càng nhộn nhịp.
Phạm Minh Phương (21 tuổi, sinh viên ở Hà Nội) đến Hàng Mã cùng bạn. Không khí Trung thu ở đây khiến Phương nhớ những ngày còn ở quê hương Ninh Bình.
Một bạn trẻ chụp ảnh check-in ở Hàng Mã. Ảnh: Nhật Hà
“Ngày còn ở quê, tôi thường tham gia lễ hội với các em nhỏ, hỗ trợ làm hội trại Trung thu, trang trí trại bằng đèn lồng, dán chữ hoặc tỉa hoa quả. Giờ lên Hà Nội, tôi vẫn nhớ những kỷ niệm ở quê nên lên Hàng Mã chơi Trung thu sớm”, Phương chia sẻ.
Phương vốn thích chụp ảnh nên cũng không muốn bỏ qua những góc được trang trí rực rỡ trên phố. “Tôi thích chụp ảnh nên không thể bỏ lỡ phông nền lung linh mùa Trung thu”, cô nói.
Phố Hàng Mã lung linh bởi đồ trang trí Trung thu. Ảnh: Nhật Hà
Ngọc Linh, 24 tuổi, nhân viên văn phòng, quê Quảng Ninh, đi Hàng Mã cùng bạn. Linh cho biết, ban đầu cô không quá hào hứng với chuyến đi. Được bạn bè rủ đi và trực tiếp chứng kiến cảnh đông đúc trên phố, Linh dần thấy hào hứng hơn.
“Tôi ấn tượng Hàng Mã hơn bất kỳ gian hàng nào ở các con phố khác tại Hà Nội, bởi Hàng Mã là phố lễ hội từ bao nhiêu năm nay. Dù lúc đầu tôi chưa hào hứng lắm, nhưng khi trực tiếp chứng kiến không khí tấp nập ở đây, tôi thấy vui vẻ hẳn và muốn hòa cùng không khí nhộn nhịp này”, cô chia sẻ.
Càng về tối, phố Hàng Mã càng nhộn nhịp. Ảnh: Nhật Hà
Vốn hiếm khi chụp ảnh, Linh cũng lấy điện thoại lưu lại vài khoảnh khắc trên phố. “Các backdrop ở đây khiến tôi không thể không chụp vài bức”, Linh nói.
Tuấn Tú, 26 tuổi, kỹ sư xây dựng, cũng đến Hàng Mã chơi Trung thu sớm. Anh hòa vào dòng người đang dạo phố, ngắm những món đồ chơi được bày bán và không khí chuẩn bị cho mùa trăng.
Nhớ những mùa trăng xưa
Không chỉ các nhóm bạn trẻ, một số gia đình cũng đưa con đến Hàng Mã. Trẻ nhỏ thích thú trước những chiếc đèn lồng, mặt nạ, đầu lân đủ màu sắc.
Chị Thu Hòa (34 tuổi, Hà Nội), có con 4 tuổi, cho biết đây là lần thứ hai chị đưa con lên phố Hàng Mã dịp Trung thu. Theo chị, ở tuổi này, trẻ chưa hiểu hết ý nghĩa của Tết Trung thu nhưng những trải nghiệm thực tế sẽ giúp con dần làm quen với không khí lễ hội và những món đồ chơi truyền thống.
Gia đình trẻ chụp ảnh check-in ở phố Hàng Mã. Ảnh: Nhật Hà
“Tôi đưa con lên đây chủ yếu để con được nhìn tận mắt những chiếc đèn ông sao, mặt nạ bồi giấy, đồ chơi truyền thống… chứ không đơn thuần là mua đồ chơi. Ở nhà con xem trên tivi hay điện thoại thì cũng không giống như được tận mắt nhìn thấy cả con phố rực rỡ như thế này”, chị nói.
Theo chị, những buổi đi chơi là cơ hội để bố mẹ trò chuyện với con về Trung thu, kể cho con nghe ngày nhỏ bố mẹ từng chơi những gì. “Con tôi mới 4 tuổi nên tôi chỉ giải thích những điều rất đơn giản, như Trung thu có đèn ông sao, có múa lân, trẻ con được rước đèn”.
Chị cũng cho rằng điều mình thích nhất là cả gia đình có thêm thời gian cùng nhau thay vì chỉ ở nhà. “Con được vui chơi, bố mẹ có thêm một buổi tối chất lượng bên con”, chị Hòa chia sẻ.
Đồ chơi Trung thu được bày biện kín cửa hàng. Ảnh: Nhật Hà
Đứng giữa phố Hàng Mã lung linh, bác Tô Thành (57 tuổi, Hà Nội) nhớ về Trung thu thời còn nhỏ khi bất ngờ gặp lại những món đồ chơi từng gắn với tuổi thơ.
“Tôi cùng bà xã lên phố Hàng Mã dạo phố, nhìn phố phường rực rỡ khiến tôi nhớ về Trung thu xưa. Ngày còn bé, tôi cũng được mẹ dẫn đi chợ, mua mặt nạ bồi giấy, trống da, mang về cùng đám bạn bằng tuổi đeo vào mặt rồi chạy chơi quanh sân. Đứa nào cũng vui, cũng cười”, bác kể.
Ngày ấy, một chiếc mặt nạ đã là món đồ chơi khiến trẻ con háo hức. Không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua cho con. “Ngày bé mà có mặt nạ chơi là nhà đó khá giả lắm”, bác Thành nói.
Cô Lê Mận (48 tuổi, Hà Nội) bộc bạch: "Trung thu của chúng tôi gắn với những đêm trăng ở quê. Trăng lên tròn vành vạnh, bầu trời trong, trẻ con trong làng cầm đèn rủ nhau đi chơi. Tôi nhớ những buổi tối cùng bạn bè đồng trang lứa kéo nhau đi khắp làng.
Đứa có đèn thì cầm đèn, đứa có mặt nạ thì đeo mặt nạ, khuôn mặt ai cũng háo hức. Ở quê, trẻ con còn tham gia các hoạt động tại nhà văn hóa xã như duyệt đội, múa lân. Đến tối, tất cả trẻ con lại chờ phá cỗ.
Mâm cỗ Trung thu ngày ấy không có nhiều bánh kẹo hay đồ chơi như bây giờ. Nhưng với tụi nhỏ, được xem múa lân rồi ngồi phá cỗ là vui và háo hức lắm".