2 nữ sinh giành Huy chương Vàng toàn Hà Nội bộ môn ấn tượng này, giảng viên hết lời khen ngợi

07-10-2026 11:33:30

Để giành được Huy chương Vàng trong Giải Bơi Cán bộ, giảng viên và Sinh viên các trường Đại học, Học viện khu vực Hà Nội năm 2026, 2 nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Lan và Trần Hà Nguyên luôn tự nhắc mình cố gắng, kiên trì và giữ tinh thần không bỏ cuộc.

Luôn tự nhắc mình cố thêm một chút nữa

Trong Giải Bơi Cán bộ, giảng viên và Sinh viên các trường Đại học, Học viện khu vực Hà Nội năm 2026 vừa tổ chức, nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh viên lớp CQ61/09.02, Khoa Tài chính Doanh nghiệp, Học viện Tài chính đã xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng ở nội dung Tiếp sức.

Biết bơi từ khi học lớp 5, đến với đội tuyển bơi Học viện Tài chính, điều thôi thúc Ngọc Lan không chỉ là niềm đam mê với môn thể thao này mà còn bởi đây là môn thể thao duy nhất cô có thể tiếp tục tập luyện sau chấn thương. Bơi lội với Ngọc Lan vì thế không đơn thuần là một môn thể thao, mà còn là cách để em từng bước vượt qua những giới hạn của bản thân.

Nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh viên lớp CQ61/09.02, Khoa Tài chính Doanh nghiệp, Học viện Tài chính đã xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng ở nội dung Tiếp sức. Ảnh: NVCC

"Khoảnh khắc khiến em nhớ nhất là lúc chạm tay vào thành bể. Cảm giác đầu tiên lúc đó chỉ đơn giản là “Mệt!” Nhưng sau đó là niềm tự hào và hạnh phúc khi biết mình đã vượt qua đối thủ, góp phần tạo thêm động lực để các thành viên trong đội cùng nhau giành lấy", Ngọc Lan chia sẻ.

Để có được những khoảnh khắc ấy, Ngọc Lan vẫn cố gắng duy trì song song việc học và tập luyện, đồng thời cân đối với công việc làm thêm. Tuy nhiên, để cân bằng tất cả không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những lúc cô thực sự muốn bỏ cuộc. Việc tập luyện rất mệt, trong khi Ngọc Lan đang là sinh viên năm cuối và còn nhiều áp lực về học tập cũng như công việc. Có những buổi tập kết thúc với cảm giác kiệt sức nhưng rồi cô lại tự nhắc mình cố thêm một chút nữa. Có lẽ chính những lúc tưởng như muốn dừng lại ấy lại giúp Ngọc Lan hiểu hơn về sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc.

Nhìn lại hành trình của mình, Ngọc Lan cảm thấy may mắn khi đã lựa chọn tiếp tục với bơi lội. Tấm Huy chương Vàng không chỉ là thành quả của một cuộc thi mà còn là dấu mốc nhắc em rằng: dù đang ở đâu, chỉ cần không bỏ cuộc thì mình vẫn có thể tiến về phía trước.

ThS. Phan Ngọc Linh, Giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất, Học viện Tài chính nhận xét: Nhìn lại hành trình của Nguyễn Thị Ngọc Lan có thể thấy một chặng đường đầy cảm xúc, sự nỗ lực bền bỉ và cái kết trọn vẹn.

Ngọc Lan luôn thể hiện tinh thần kỷ luật cao độ, sự tập trung và nỗ lực không ngừng nghỉ trong các buổi tập thể lực, hoàn thiện kỹ chiến thuật để sẵn sàng bước vào các giải đấu quan trọng của mùa giải. Khoảnh khắc lần đầu tiên giành Huy chương Vàng nội dung tiếp sức 4x50m tự do nữ là minh chứng rõ nét nhất cho sự phối hợp ăn ý, tinh thần đồng đội tuyệt vời và sự bứt phá mạnh mẽ của Ngọc Lan cùng các đồng đội.

Hãy bắt đầu và đừng bỏ cuộc quá sớm

Cùng chung cảm xúc, em Trần Hà Nguyên, lớp CQ.64.18.04, khoa Cơ bản, Học viện Tài chính giành được 2 huy chương Vàng ở nội dung 50m ếch nữ và 100m ếch nữ.

"Khoảnh khắc em nhớ nhất là lúc chạm đích. Khi đó em cảm thấy rất vui và may mắn vì những cố gắng của mình đã có kết quả. Đặc biệt, em thấy vui vì bản thân đã không bỏ cuộc giữa chừng, dù quá trình tập luyện cũng có những lúc khá mệt và áp lực", Hà Nguyên chia sẻ.

Biết bơi từ năm lớp 5, Hà Nguyên cố gắng sắp xếp thời gian học tập và tập luyện một cách hợp lý, ưu tiên hoàn thành những công việc học tập trước rồi dành thời gian còn lại cho việc tập luyện.

Em Trần Hà Nguyên, lớp CQ.64.18.04, khoa Cơ bản, Học viện Tài chính giành được 2 huy chương Vàng ở nội dung 50m ếch nữ và 100m ếch nữ. Ảnh: NVCC

Khi vào đội tuyển bơi của Học viện Tài chính, Hà Nguyên cũng có những lúc cô cảm thấy mệt và muốn bỏ cuộc, nhất là khi việc học và tập luyện cùng lúc khá áp lực. Nhưng sau đó cô lại nghĩ đến mục tiêu mình đặt ra và cố gắng tiếp tục.

"Em cảm thấy rất vui và khá đặc biệt. Bình thường ở trường, thầy cô là những người giảng dạy và hướng dẫn sinh viên nhưng khi bước vào thi đấu thì tất cả đều cùng là thành viên của một đội và cùng cố gắng vì thành tích chung. Điều đó khiến em cảm thấy mọi người gần gũi và gắn kết hơn", Hà Nguyên bày tỏ.

Tư vấn cho các bạn có đam mê bơi lội, Hà Nguyên cho hay không cần phải bắt đầu bằng những bài tập quá khó, chỉ cần lựa chọn một môn thể thao mình yêu thích và dành một chút thời gian để tập luyện thường xuyên. Khi duy trì được thói quen, các bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Quan trọng nhất là hãy bắt đầu và đừng bỏ cuộc quá sớm.

ThS. Phan Ngọc Linh, Giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất, Học viện Tài chính cho biết: Thành quả với 2 Huy chương Vàng là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần kỷ luật, sự đầu tư thời gian, công sức và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong từng buổi tập kỹ - chiến thuật của Trần Hà Nguyên.

Việc đạt được thành tích cao ngay từ năm học đầu tiên tại trường cho thấy sự thích nghi nhanh chóng, bản lĩnh thi đấu vững vàng và niềm đam mê lớn dành cho môn bơi lội. Với cột mốc rực rỡ ngay từ năm nhất, Trần Hà Nguyên hứa hẹn sẽ tiếp tục là nhân tố chủ chốt, tràn đầy triển vọng để gặt hái thêm nhiều thành tích cao hơn nữa và đóng góp cho sự phát triển của đội bơi trong các mùa giải tiếp theo.

Tào Nga
Theo Dân Việt //