Người Hà Nội co ro trong rét 10 độ, khách Tây vẫn quần áo cộc dạo phố

10-01-2018 14:01:00

Trong khi người Hà Nội đang co ro dù đã khoác lên người đủ các loại áo ấm giữa trời rét dưới 10 độ thì nhiều vị khách Tây vẫn mặc áo cộc tay, quần short dạo phố.


Hà Nội đang trong những ngày rét đậm, rét hại kỷ lục trong vòng 40 năm qua khiến nhiều người đang phải gồng mình trước cái lạnh tê tái. Bất cứ ai ra đường cũng ủ ấm kín mít từ đầu tới chân. Ngược lại, nhiều khách du lịch nước ngoài vẫn phong phanh với quần short, áo cộc lượn phố trong giá rét dưới 10 độ C


Do sống quen ở xứ lạnh nên cái rét dưới 10 độ C chưa là gì với những vị khách này​


 Nam thanh niên người Hàn Quốc thoải mái dạo hồ Gươm với chiếc áo cộc tay


Hình ảnh trái ngược giữa người nước ngoài và người dân Hà Nội​


Những vị khách nước ngoài dù đã bước qua tuổi thanh niên nhưng sức chịu lạnh vẫn rất khỏe


Trái lại với những du khách nước ngoài, người dân thủ đô luôn trong tình trạng co ro trong cái lạnh​


Sức chịu rét của những du khách ngoại quốc là niềm mơ ước của nhiều người dân Thủ đô​


Dường như họ không hề cảm thấy lạnh​


Một gia đình người Hàn Quốc thản nhiên lượn phố, cô gái trong trang phục khá phong phanh nhưng không cảm thấy lạnh


Anh Jason người Úc chia sẻ: “Nhiệt độ tại Hà Nội khá mát mẻ đấy chứ, tôi không hề cảm thấy lạnh”

Văn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN //