Mbappe bắt kịp Messi, Pháp lần thứ 3 liên tiếp vào bán kết World Cup

10-07-2026 12:14:40

Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục ghi bàn góp phần giúp Pháp hạ Ma Rốc 2-0 để có lần thứ 3 liên tiếp đoạt vé vào bán kết World Cup.

Pháp không tạo ra màn trình diễn quá rực lửa, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để vượt qua Ma Rốc 2-0 ở tứ kết World Cup 2026.

Chiến thắng trên sân Gillette (Mỹ) đưa thầy trò HLV Didier Deschamps vào bán kết, đồng thời khép lại hành trình đáng tự hào của đại diện châu Phi tại World Cup 2026.

Kylian Mbappe ghi bàn bằng pha cứa lòng hoàn hảo mở tỷ số cho Pháp. Ảnh: Reuters.

Kylian Mbappe ăn mừng bàn thắng thứ 8 tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu vẫn thuộc về tiền đạo Kylian Mbappe. Sau khi bỏ lỡ phạt đền trong hiệp một, đội trưởng tuyển Pháp mở tỷ số ở phút 60 bằng cú cứa lòng hoàn hảo trong vòng cấm, đánh bại thủ môn Yassine Bounou.

Bàn thắng ấy giúp ngôi sao Real Madrid nâng thành tích lên 8 bàn tại giải, ngang siêu sao Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới.

Tiền đạo Ousmane Dembele ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: Getty.

Chỉ 6 phút sau, tiền đạo Ousmane Dembele dứt điểm chính xác để nhân đôi cách biệt. Từ thời điểm đó, đại diện châu Âu chủ động kiểm soát nhịp độ, giữ cự ly đội hình an toàn và không để Ma Rốc kéo trận đấu vào thế hỗn loạn.

Kết quả 2-0 giúp Pháp lần thứ 3 liên tiếp vào bán kết World Cup, sau các kỳ 2018 và 2022. Với đội hình giàu tốc độ, chiều sâu và kinh nghiệm knock-out, nhà á quân thế giới tiếp tục cho thấy vì sao họ được xem là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

HLV Didier Deschamps tươi cười khi Pháp đánh bại Ma Rốc 2-0 để vào bán kết World Cup 2026. Ảnh: Getty.

Với tuyển Ma Rốc, thất bại này không làm lu mờ vị thế của họ. Sau kỳ World Cup 2022 lịch sử, đội bóng Bắc Phi tiếp tục chứng minh đẳng cấp bằng việc trở thành đại diện châu Phi tiến sâu nhất tại giải năm nay.

Việc vượt qua Hà Lan và Canada trước khi dừng bước trước Pháp cho thấy Ma Rốc không còn là hiện tượng nhất thời mà đã trở thành thế lực thực sự của bóng đá châu Phi.

Ma Rốc tuy thua trận vẫn có quyền ngẩng cao đầu rời Bắc Mỹ, còn đối thủ tiếp theo của Pháp sẽ là đội thắng trong cặp tứ kết Tây Ban Nha - Bỉ diễn ra lúc 2h ngày 11/7 (giờ Hà Nội).

Ma Rốc (áo đỏ) tuy thua trận vẫn có quyền ngẩng cao đầu khi trở thành đội châu Phi tiến sâu nhất giải World Cup 2026. Ảnh: AFP.

Như Yên
Theo Giáo dục & Thời đại //