Để thua U23 Việt Nam, nội bộ U23 Hàn Quốc dậy sóng
Dư âm trận U23 Hàn Quốc thua U23 Việt Nam khi tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 vẫn sôi sục ở xứ Kim chi…
U23 Hàn Quốc đã khép lại hành trình tại giải đấu trên đất Ả Rập Xê-út theo cách đầy thất vọng. Dù thi đấu hơn người từ phút 87, đại diện xứ Kim chi vẫn bất lực trước hàng thủ U23 Việt Nam trong hiệp phụ và gục ngã ở loạt sút luân lưu trận tranh hạng ba.
Thất bại này gây chấn động bóng đá Hàn Quốc, bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Hàn Quốc thua U23 Việt Nam.
Ngay sau trận đấu, làn sóng chỉ trích dữ dội đã nhắm vào ban huấn luyện và các cầu thủ đội bóng đại diện Đông Á.
HLV Lee Min-sung cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Hàn Quốc.
Ngày 26/1, khi toàn đội trở về nước, HLV Lee Min-sung đã cúi đầu xin lỗi người hâm mộ ngay tại sân bay Incheon.
Nhà cầm quân này chia sẻ: “Tôi thực sự muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ vì đã mang đến hình ảnh và kết quả không tốt”.
Khi được hỏi về những điểm được và chưa được tại giải đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra khá xúc động: “Tôi thực sự muốn nói rất nhiều điều ở đây… Mọi đánh giá cần chờ quá trình rà soát toàn diện với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc trước khi công bố chính thức”.
HLV Lee Min-sung còn gây tranh cãi khi công khai chỉ trích thủ môn Hwang Jae-yoon. Đây là trận đấu đầu tiên thủ thành thuộc biên chế Suwon FC ra sân tại giải. Anh để lọt lưới 2 bàn trong 90 phút chính thức và không đoán trúng hướng bóng lần nào sau 7 lượt đá luân lưu bên phía U23 Việt Nam khiến đội thua 6-7.
Dưới bão chỉ trích của người hâm mộ, thủ môn Hwang Jae-yoon sau đó đăng lời xin lỗi lên trang cá nhân Instagram. Tuy nhiên, bài đăng lập tức gây xôn xao khi thủ môn sinh năm 2003 cho biết "đã không nhận được bất kỳ chỉ đạo nào từ HLV trưởng hay HLV thủ môn" khi bắt luân lưu.
Phát ngôn này làm dấy lên tranh luận về trách nhiệm của ban huấn luyện U23 Hàn Quốc.
Trước phản ứng của học trò, HLV Lee Min-sung thẳng thắn cho biết: “Cách phản ứng của Hwang trên mạng xã hội rõ ràng không phù hợp với một cầu thủ chuyên nghiệp. Điều quan trọng là phải giữ bản sắc của mình trong tâm trí và thể hiện điều đó trên sân”.
Thủ thành Hwang sau đó lại đăng một bài viết khác với lời giải thích hoàn toàn trái ngược: "Tôi đã nhận được nhiều tin nhắn do những hiểu lầm về bài viết đầu tiên. Ý của tôi là không phải không có chỉ đạo. Trong loạt đá luân lưu, việc đổ người hoàn toàn do tôi tự quyết định. Tôi xin chấp nhận các phê bình và cúi đầu xin lỗi một lần nữa".
Thủ môn Hàn Quốc Hwang Jae-yun cả 7 lần đều đổ người sai hướng khi bắt luân lưu trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026.
Còn nhớ, khi đối diện với các cú đá luân lưu của các cầu thủ U23 Việt Nam, thủ môn Hwang Jae-yun đổ người ngược hướng sút cả 7 lượt đá, trong đó 6 lượt đầu đều lựa chọn bên phải.
“Sóng gió” vẫn chưa lặng khi Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cho biết thời gian tới sẽ thành lập một ủy ban chuyên môn để đánh giá màn trình diễn của đội tại giải U23 châu Á 2026, cũng như xem xét tương lai của HLV Lee Min-sung.