Cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên, phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự, Bộ Công an tiến hành khai quật, khám nghiệm tử cô gái gia gà bị sát hại chiều 30 Tết để thu thập, lấy thêm mẫu vật làm rõ nguyên nhân.
Nghi ngờ chồng mình và người phụ nữ khác có quan hệ tình cảm bất chính, Dung đã dùng tài khoản Facebook đăng tải nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự “đối thủ”.
Vốn là nhân viên tiếp quỹ của một ngân hàng, trong quá trình làm việc, phát hiện thấy có sư hở trong khi tiếp tiền vào máy ATM, đối tượng đã lợi dụng lấy trộm số tiền lên đến 6 tỷ đồng tại nhiều cây ATM.
Vụ hoả hoạn xảy ra vào buổi sáng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán khiến 1 người phụ nữ tử vong. Gia đình nạn nhân nghi ngờ vụ cháy do kẻ xấu phóng hoả nên đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc.
Gia đình nhà vợ có giỗ nhưng anh Đương không vào tham dự mà còn đứng ngoài cổng chửi bới.
Anh Trần Đình Thiện là anh vợ của Đương ra khuyên ngăn thì hai người đã xảy ra cãi vã và sau đó án mạng đã xảy ra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nhà ở của đối tượng Trần Văn Công (trú tại xã Thanh Nua, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) - chủ nhân chiếc xe tải có dính máu của nạn nhân.
Đi vào ngôi nhà hoang, chị T. hốt hoảng khi nhìn thấy thi thể cô gái. Chị lập tức chạy về báo tin cho chồng rồi báo công an và sau đó chồng chị bị tạm giữ.
Theo người thân của nghi phạm, gây án xong Hùng về nhà không có biểu hiện gì bất thường. Khi báo đăng tin cháu D. bị sát hại đưa cho Hùng xem nhưng hắn không tỏ ra sợ hãi mà vẫn bình tĩnh đi chúc Tết mọi người.