Thủ đoạn tinh vi của cặp vợ chồng lừa đảo gần 100 tỷ đồng bằng chiêu bài "tu tập thành tiên"
Lợi dụng niềm tin vào tín ngưỡng, vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nhớ đã dựng lên màn kịch "tu tập thành tiên" để lừa đảo gần 100 tỷ đồng. Cặp vợ chồng này xây dựng các "tịnh thất" trên khu đất 6ha ở Đắk Lắk, bán vật phẩm rẻ tiền với giá hàng tỷ đồng và thuê người giả danh "sư phụ" để dụ dỗ nạn nhân.
Cặp vợ chồng dựng "tịnh thất" 6ha, dụ dỗ "tu tập thành tiên" lừa đảo gần 100 tỷ đồng
Thượng tá Võ Anh Tú, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết vào tháng 1/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện dấu hiệu bất thường tại một khu đất rẫy rộng hơn 6ha ở xã Ea Khal, huyện Ea H'leo. Tại đây, một khu vực gồm nhà thờ tổ và 6 thất tu hành đã được xây dựng, thu hút nhiều người từ khắp các tỉnh thành đổ về "ẩn tu."
Ngôi nhà thờ tổ được xây dựng tại xã Ea Khal, huyện Ea H' leo, tỉnh Đắk Lắk, nhằm tạo lòng tin cho người dân về việc "tu tập thành tiên".
Theo Thượng tá Võ Anh Tú, các đối tượng đã lợi dụng lòng tin của người dân vào tín ngưỡng và tôn giáo để thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng dựng nên các "tịnh thất" với mục đích dẫn dụ nạn nhân tin rằng họ có "căn cơ tu đắc đạo."
Đặc biệt, các đối tượng khẳng định nếu sử dụng thêm các vật dụng tâm linh đặc biệt, quá trình tu tập sẽ được "thúc đẩy nhanh chóng," giúp người tu sớm đạt thành tiên và "muốn gì được nấy." Những vật phẩm này được rao bán với giá cao ngất ngưởng, lên tới hàng tỷ đồng mỗi món.
Nhiều vật phẩm được cặp vợ chồng Tuấn và Nhớ chôn dưới đất nhằm mục đích lừa đảo "tu tập thành tiên".
Qua xác minh, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định chủ sở hữu khu đất là Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi), trú tại phường Tân An, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Cặp đôi này đã lên kế hoạch chi tiết nhằm dẫn dụ người dân từ nhiều nơi về "tu tập" tại cơ sở của họ.
Từ năm 2021, nhận thấy nhu cầu "tu tập thành tiên" của một số người có điều kiện kinh tế khá giả, Tuấn và Nhớ nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, cơ quan công an xác định rằng vào năm 2021, trong quá trình tham gia các hoạt động tu tập, vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn nhận thấy nhiều người có điều kiện kinh tế khá giả thường mong muốn rút ngắn quá trình tu hành để nhanh chóng "đắc đạo." Lợi dụng tâm lý này, cả hai đã nảy sinh ý định lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Sau khi mua hơn 6ha đất nông nghiệp tại thôn 3, xã Ea Khal, huyện Ea H'leo, vợ chồng Tuấn đã xây dựng một nhà thờ tổ và 6 thất nhỏ, đồng thời yêu cầu những người tham gia "tu tập thành tiên" nộp tiền với lý do đóng góp xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho việc tu hành.
Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại khu đất rộng 6ha, xây dựng nhà thờ tổ và 6 tịnh thất để dụ dỗ nhiều bị hại đến tu hành.
Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn quảng bá các vật phẩm tâm linh được cho là có khả năng hỗ trợ quá trình tu tập, giúp người sử dụng nhanh chóng đắc đạo.
Dù các vật phẩm này thực chất chỉ là hàng hóa phổ biến trên thị trường với giá rất rẻ, Tuấn và Nhớ đã thổi phồng về giá trị, tuyên bố rằng đây là những món đồ quý hiếm, có niên đại lâu đời và đã được các sư tăng nổi tiếng trên thế giới "làm phép."
Từ đó, cặp đôi này bán lại cho các nạn nhân với mức giá cao gấp hàng ngàn lần, lên tới hàng tỷ đồng mỗi món.
Giả danh sư phụ, bán vật phẩm "đắc đạo" với giá cắt cổ
Để củng cố lòng tin của các bị hại, Nguyễn Thị Nhớ lập nhiều tài khoản Gmail giả danh các "sư phụ" và "sư mẫu" đã đắc đạo, khẳng định bản thân có khả năng "tách phần hồn" đi khắp thế giới hoặc "di chuyển đồ vật" bằng phép thuật. Các tài khoản này được sử dụng để nhắn tin dụ dỗ, thậm chí gây áp lực, buộc các bị hại phải mua thêm vật phẩm hỗ trợ quá trình tu tập.
Bộ ấn được bán với giá 1,3 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Anh Tuấn khai nhận: "Tôi và vợ chỉ học qua một chút kiến thức về Phật pháp. Sau khi quen biết một số người có nhu cầu tu tập, chúng tôi tìm hiểu thêm trên mạng để truyền đạt lại.
Trong quá trình đó, tôi lập nhiều tài khoản gmail giả danh các sư phụ như "Châu Ngọc" hay sư mẫu "Hoàng Milan", vợ tôi đóng vai các nhân vật này để tư vấn, khuyên nhủ họ mua các pháp khí. Các pháp khí này tôi chỉ mua với giá 250.000 đồng và chúng tôi bán lại với mức giá cao nhất lên tới hơn 5 tỷ đồng mỗi món."
Con gà trống bằng sắt này được vợ chồng Tuấn bán cho bị hại hơn 1,1 tỷ đồng với chiêu trò lừa đảo "tu tập thành tiên".
Không chỉ dừng lại ở việc bán vật phẩm, vợ chồng Tuấn còn thuê người chôn giấu các đồ vật tại nhiều vị trí khác nhau trong khu đất. Sau đó, họ dựng chuyện rằng đây là những món đồ được "sư phụ" dùng phép thuật đưa đến.
Ngoài ra, cặp vợ chồng này còn thuê người đóng giả sư mẫu "Hoàng Milan" để giảng dạy Phật pháp, càng khiến các bị hại tin tưởng hơn.
Một bị hại cho biết đã bỏ ra 5,3 tỷ đồng để mua một chiếc "la bàn địa chấn", cùng nhiều món đồ khác với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng (tổng số tiền bị mất là hơn 50 tỷ đồng). Người này kể lại: "Họ bảo để mà tu tập đắc đạo thì bắt buộc phải ở những nơi rừng núi, xa thị trấn, thành phố.
Khi chúng tôi tu tập theo hướng dẫn thì sẽ đắc đạo, cũng thành tiên và xuất hồn. Quan trọng là phải theo pháp tu của chúng. Khi đắc đạo thì thích thì có đấy, thích vàng bạc kim cương đều có đầy đủ…"