HLV Roland: U17 Việt Nam xứng đáng giành tấm vé World Cup

14-05-2026 06:53:50

HLV Cristiano Roland nhấn mạnh U17 Việt Nam xứng đáng dự World Cup bởi bản lĩnh tâm lý, tinh thần đoàn kết và khả năng đứng dậy sau thất bại.

 

U17 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi thắng U17 UAE 3-2 rạng sáng 14/5 (giờ Hà Nội), qua đó lần đầu giành quyền dự U17 World Cup 2026.

“Chiến thắng này không chỉ đến từ chuyên môn mà còn là kết quả của sự trưởng thành về tâm lý sau cú sốc ở trận thua ngược U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng C”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Trên sân King Abdullah Sports City tại Ả Rập Xê-út, U17 Việt Nam bị thủng lưới ngay giây thứ 16. Tuy nhiên, các học trò của HLV Roland vẫn bình tĩnh kiểm soát bóng, triển khai lối chơi quen thuộc và hai lần vượt lên để thắng chung cuộc 3-2.

HLV Cristiano Roland được các học trò công kênh sau trận U17 Việt Nam thắng UAE 3-2 ở lượt cuối bảng C U17 châu Á 2026.

“Bàn thua sớm là thử thách lớn nhưng một lần nữa các cầu thủ chứng minh họ sẵn sàng vượt qua”, HLV Roland nói: “Những gì xảy ra ở trận thua trước là bài học quý giá, giúp cầu thủ duy trì sự tập trung, tính tổ chức và tinh thần chiến đấu để ngược dòng thành công”.

Trước đó, U17 Việt Nam khởi đầu bảng C bằng chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen. Ở lượt trận thứ hai, đội dẫn U17 Hàn Quốc 1-0 đến phút 84, nhưng mất tập trung trong 10 phút cuối và thua ngược 1-4. HLV Roland thừa nhận kết quả ấy ảnh hưởng mạnh đến tâm lý cầu thủ, nhất là khi chuỗi 17 trận bất bại của đội bị chặn đứng.

Để giúp học trò vượt qua cú sốc, nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh rằng sai lầm là điều bình thường trong bóng đá, kể cả với những người giàu kinh nghiệm. Điều quan trọng là cầu thủ phải biết học từ sai lầm để trở lại mạnh mẽ hơn.

“Sự trưởng thành và vững vàng về tâm lý của các em là điều khiến tôi hài lòng nhất”, HLV Roland tiếp tục: “Họ học được rằng sai lầm có thể xảy ra với bất cứ ai nhưng quan trọng là rút ra điều gì từ đó để trở nên mạnh mẽ hơn”.

Trước UAE, U17 Việt Nam kiểm soát bóng 62%, có thời điểm lên tới 75%. Đội gỡ hòa nhờ cú đá phạt trực tiếp của Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 41, rồi vượt lên sau pha lập công của Nguyễn Minh Thủy ở phút 48.

Dù U17 UAE gỡ 2-2, U17 Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh trước khi trung vệ Nguyễn Mạnh Cường đánh đầu ghi bàn quyết định từ quả phạt góc.

Chiến thắng này giúp U17 Việt Nam đứng đầu bảng C với 6 điểm, hơn U17 Hàn Quốc 1 điểm. Đây là lần đầu tiên, U17 Việt Nam đứng nhất bảng tại một vòng chung kết U17 châu Á, lần thứ ba vượt qua vòng bảng và lần đầu giành vé dự U17 World Cup.

“Các cầu thủ đã chơi một trận xuất sắc. Mọi đối thủ ở châu Á đều mạnh, nhưng chúng tôi xứng đáng thắng”, HLV Roland khẳng định: “World Cup là thành quả xứng đáng với nỗ lực của toàn đội. Tôi hy vọng kết quả này sẽ mở ra tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam”.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 cho biết, sức mạnh lớn nhất của lứa U17 Việt Nam không chỉ nằm ở kỹ thuật cá nhân mà ở tinh thần tập thể. Ông cho rằng các cầu thủ đã cùng nhau đi qua vòng loại U17 châu Á, vô địch U17 Đông Nam Á, rồi tiếp tục khẳng định bản lĩnh tại sân chơi châu lục.

“Cá nhân giỏi đến đâu cũng phải kết hợp lại thành một khối. Đó là chìa khóa. Sự đoàn kết và tình bạn giúp các cầu thủ chạy không biết mệt mỏi trên sân để đạt mục tiêu”, HLV Roland nói thêm.

Sau cột mốc World Cup, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại tứ kết U17 châu Á, gặp U17 Australia vào ngày 17/5 (giờ Hà Nội). Đây là đối thủ quen thuộc, từng thua U17 Việt Nam 1-2 ở bán kết U17 Đông Nam Á hồi tháng 4.

Như Yên
Theo Báo Giáo dục & Thời đại //