HLV Man City cay đắng: 'Hòa vẫn tốt hơn là thua'
HLV Pep Guardiola buồn bã thừa nhận Man City đã mất quyền tự quyết ngôi vương khi chỉ có kết quả hòa Everton 3-3 ở vòng 35 Ngoại hạng Anh.
“Hòa vẫn tốt hơn là thua”, HLV Pep Guardiola nói với Sky Sports sau trận cầu 6 bàn thắng trên sân Hill Dickinson hôm 5/5 (giờ Hà Nội): “Bây giờ, cuộc đua vô địch không còn nằm trong tay chúng tôi nữa. Vẫn còn 3 trận đấu phía trước và hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.
Phát biểu của nhà cầm quân người Tây Ban Nha phản ánh rõ tình thế khó khăn mà Man City đang đối mặt.
Sau 34 trận, đội chủ sân Etihad có 71 điểm, kém đối thủ Arsenal 5 điểm nhưng đá ít hơn một trận. Điều đó đồng nghĩa Man City không chỉ phải thắng các trận còn lại mà còn phải chờ Arsenal sảy chân trong chặng cuối mùa giải.
Vẻ mặt đầy thất vọng của HLV Pep Guardiola dù Man City hút chết ở giây cuối cùng của trận đấu thuộc vòng 35 Ngoại hạng Anh.
Man City khởi đầu không tệ trên sân Everton khi kiểm soát thế trận trong hiệp một và có bàn mở tỷ số ở phút 43 nhờ công tiền đạo Jeremy Doku.
Cầu thủ chạy cánh người Bỉ thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt vào góc cao, khiến thủ môn Jordan Pickford gần như không có cơ hội cản phá.
Tuy nhiên, mọi thứ đảo chiều chóng mặt sau giờ nghỉ. Phút 68, Thierno Barry tận dụng sai lầm trong đường chuyền về của Marc Guehi để gỡ hòa cho Everton. Ban đầu trọng tài biên căng cờ việt vị, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận vì bóng không được chuyền bởi cầu thủ bên phía Everton.
Chỉ 5 phút sau, Everton vượt lên dẫn 2-1 khi Jake O’Brien đánh đầu thành bàn từ một quả phạt góc. Đến phút 81, tiền đạo Barry hoàn tất cú đúp sau một tình huống phòng ngự thiếu chắc chắn khác của Man City, đẩy đội khách vào thế cực kỳ bất lợi.
Dù vậy, Man City không buông xuôi khi Erling Haaland rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 83 sau pha thoát xuống và dứt điểm tinh tế qua người Pickford.
Khi nhiều cổ động viên Man City đã bắt đầu rời sân trong thất vọng, Doku một lần nữa lên tiếng. Phút 90+7, anh tung cú sút từ rìa vòng cấm vào góc cao, ấn định trận hòa 3-3 nghẹt thở.
“Luôn là niềm vui khi được đối đầu với một đội bóng lớn như Man City. Chúng tôi phải chấp nhận trận hòa này và cần tiếp tục chiến đấu, bởi mùa giải vẫn còn ba trận nữa”, Barry chia sẻ.
Trong khi đó, HLV David Moyes không giấu được sự tiếc nuối khi Everton liên tiếp đánh rơi điểm số ở những thời khắc cuối trận.
“Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Trong vài trận gần đây, chúng tôi thua muộn, còn hôm nay là hòa. Điều đó có thể và có lẽ sẽ ảnh hưởng đến vị trí cuối cùng của chúng tôi”, ông nói.
Trận hòa này giúp Man City nối dài chuỗi bất bại tại Ngoại hạng Anh lên 12 trận, nhưng con số ấy không đủ để xoa dịu nỗi thất vọng.
Chỉ giành 1 điểm trước Everton khiến thầy trò Pep Guardiola bị đặt vào thế phải bám đuổi với Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.