Bồng trẻ đi ăn xin trong phiên chợ Viềng gây phản cảm

23-02-2018 11:41:04

Phiên chợ Viềng vào đêm qua 23/2, diễn ra trong tiết trời mưa rét, nhiều người đi chợ "mua may bán đắt" vẫn gặp hình ảnh phản cảm bồng trẻ đi ăn xin.


Ảnh dòng người ken đặc trong phiên chợ Viềng lúc nửa đêm. Ảnh Trí thức trẻ.

Đến hẹn lại lên, cứ vào đêm mùng 7, ngày mùng 8 tháng Giêng Âm lịch, chợ Viềng lại được họp tại Thị Trấn Nam Giang, huyện Nam Trực và xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Càng về đêm, lượng người đổ về chợ Viềng mỗi lúc một đông. Du khách đến từ khắp các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình…


Nhiều người lựa cho mình những món đồ ưng ý trong ánh đèn lờ mờ. Ảnh Trí thức trẻ

Càng về đêm, lượng người đổ về chợ Viềng mỗi lúc một đông. Du khách đến từ khắp các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình…

Theo ghi nhận của Vietnamnet, người ăn xin cũng xuất hiện nhiều, lẩn khuất khắp nơi để xin tiền. Họ ngồi bám ở ven đường vào phủ Dầy, chợ Viềng để níu kéo khách đi qua.

Lẩn khuất trong dòng người đông đúc, nhiều người ăn xin vật vã ra đường cầu xin sự thương hại. Nhiều phụ nữ bồng theo trẻ nhỏ ngồi giữa đường xin tiền du khách.

Thời tiết mưa rét, trẻ em trở thành công cụ, nhằm lấy sự thương cảm của du khách thập phương. Từ đền Thượng đến phía trong Phủ Dầy, đội quân ăn xin ngồi đầy đường.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN //